15 thứ kỳ quặc nhất tưởng bỏ đi nhưng vẫn được bán với giá không tưởng

Những thứ tưởng chừng vứt đi như rác, giấy dùng rồi…vẫn có thể được bán lại với giá lên tới cả chục triệu USD, và điều đặc biệt hơn cả là vẫn có người mua nó

Một đống lộn xộn – 4 triệu USD

Nghe thì có vẻ như là một giấc mơ thành hiện thực với bất cứ thanh niên nào – bầy bừa trong phòng cũng có thể kiếm tiền về. Họa sỹ người Anh Tracey Emin đã chứng minh điều này, vào năm 1999, cô bị thất tình, đã ở lỳ trong phòng một thời gian dài. Sau đó cô đã bán những đống tác và bừa bộn trong phòng qua một cuộc đấu giá với tên gọi “Giường của tôi” cho một người đàn ông tên là Charles Saatchi với giá 150 ngàn USD. Anh ta sau đó đã bán lại đống rác này như một biểu tượng cho sự trầm cảm, và nó có giá lên tới 4 triệu USD..

Nước – 455 USD

Vào năm 1977, một trợ lý của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley đã bán một cốc nước mà ông chưa kịp uống với giá 455 USD. Thời điểm đó, đây là khoản tiền tương đối lớn.

Tóc – 1 triệu USD

Vào năm 2007, công chúa nhạc Pop Britney Spear đã gây sốc cho người hâm mộ khi cạo trọc, cắt phăng mái tóc của mình. Chủ cửa hiệu cắt tóc quyết định giữ mái tóc này và bán nó, với muiwcs giá khời điểm không thấp hơn 1 triệu USD.

Niềm vui – 3 ngàn USD

Pha bán hàng kỳ quặc nhất được thực hiện. 4 thanh niên người Úc đã quyết định bán “thời gian tiêu khiển” của mình với giá 3 ngàn USD. Nội dung gói hàng gồm đồ uống, đồ ăn nhẹ, những buổi trò chuyện phiếm đầy niềm vui vào cuối tuần.

Quả bóng golf - 1.400USD

Quả bóng golf này có giá đắt như thế là do nó từng bị một con rắn nuốt chửng. Người ta đã phải phẫu thuật con rắn để lấy những quả bóng ra.

Một chiếc bánh sandwich - 28.000USD

Một nữ khách hàng tên là Diana Duyser đã cắn dở một chiếc bánh phô mai và bỏ quên nó trong 10 năm. Vết cắn trông khá giống hình ảnh Đức mẹ Đồng Trinh Maria và nó đã được bán với giá 28.000 USD vào năm 2004.

Một bức tranh tưởng tượng - 10.000USD

Bức tranh mang tên Fresh Air là một trong những tác phẩm kỳ lạ bởi nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng họa sĩ. Người mua nó chỉ nhận được 1 tờ giấy trắng được đóng khung và phải chăm chú lắng nghe lời giải thích của họa sĩ để tưởng tượng ra hình ảnh.

Một mẩu giấy ăn - 5.300USD

Khăn giấy mà Scarlett Johansson đã sử dụng trong "The Tonight Show" được đặt trong một túi nhựa và được bán tại một cuộc đấu giá với số tiền lên tới 5.300USD.

Một vị trí quảng cáo - 10.000USD

Kari Smith, một cô gái ở tiểu bang Utah đã bán một vị trí quảng cáo trên trán của cô với giá 10.000USD.

Công ty nổi tiếng thế giới GoldenPalace.com mua vị trí quảng cáo bất thường này và bây giờ trên khuôn mặt cô gái được xăm địa chỉ trang web của họ.

Tên miền - 16 triệu USD

Năm 2009, tên miền Insure.com đã được công ty QuinStreet mua với giá 16 triệu USD, biến nó trở thành một trong những tên miền đắt nhất thế giới.

Thức ăn thừa - 1.025USD

Một fan của nam ca sỹ Justin Timberlake, đã mua 2 lát bánh mì Pháp nướng mà anh được chiêu đãi trong một buổi phỏng vấn t với giá 1.025 đô la

Không khí - 530USD

Một phóng viên đã đưa cho Angelina Jolie và Brad Pitt một cái lon khi họ ở trên thảm đỏ và có lẽ hơi thở của họ đã ở bên trong nó. Trong một cuộc đấu giá, chiếc lon chứa hơi thở của cặp (từng là) vợ chồng này được bán với giá 530USD.

"Quyền đặt tên" - 25.000USD

Một gia đình ở bang Connecticut đã bán đấu giá quyền đặt tên cho đứa con mới sinh của họ trên eBay.

GoldenPalace.com đã giành chiến thắng với giá 25.000USD và tên của em bé là Golden Palace Benedetto.

Rác - 100USD

Để chứng minh bao bì của một sản phẩm vô cùng quan trọng, họa sĩ Justin Gignac quyết định thử bán những chiếc hộp đựng rác với giá 10 đô la. Điều bất ngờ là ý tưởng này được nhiều người hâm mộ nghệ thuật yêu thích và giá của những món quà lưu niệm này đã tăng gấp 10 lần