Khi trưởng thành, có những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời mà chúng ta không bao giờ quên, một trong số đó là những kỷ niệm thời còn cắp sách tới trường. Đi học có lẽ là khoảng thời gian mang nhiều dấu ấn nhất trong tâm hồn của mỗi người. Đặc biệt là thời học sinh, vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm hay những dịp đặc biệt, luôn có những điều thú vị xảy đến, giống như những món quà ngọt ngào trong suốt thời niên thiếu của chúng ta. Bên cạnh đó, những trò nghịch ngợm của ‘đám trò’ ngày ấy, khiến chúng ta chỉ muốn xin một vé trở lại tuổi thơ để được đi học, được cùng bạn bè đùa vui mà không cần lo lắng về tương lai một lần nữa.
.jpg)
Học tính nhẩm bằng những thứ mà chúng ta thích, ví dụ như kẹo, đồ chơi
.jpg)
Đeo ba lô trước ngực, một thời trở thành trào lưu sành điệu. Những đứa trẻ ‘rích kid’ thậm chí còn có ba lô kéo
.jpg)
Ai có sinh nhật chắc chắn phải chia kẹo cho cả bọn
.jpg)
Trước ngày khai giảng có lẽ là ngày buồn nhất trong năm, đáng sợ hơn cả việc phải đi du lịch một mình.
.jpg)
Các chuyến đi thực tế luôn là điều tuyệt vời nhất
.jpg)
Bạn sẽ trở thành một ngôi sao nếu được bầu làm cán sự lớp
.jpg)
Ăn quà vặt trong lớp luôn thú vị hơn cả
.jpg)
Ai chả thích lau bảng - cơ hội tuyệt vời để thỏa óc sáng tạo trên đó
.jpg)
Gặp gỡ và làm quen những người bạn ở lớp khác thật dễ dàng, có cùng sở thích là xong
.jpg)
Làm bạn với những đứa học giỏi luôn có ích, đặc biệt là trước khi bắt đầu buổi học bạn mới làm bài tập về nhà
.jpg)
Cứ vào thời gian kiểm tra bài cũ là bụng lại đau, kiếm cớ trốn tiết trong sự "khó chịu" lẫn thán phúc của lũ bạn
.jpg)
Khi những đứa trẻ lớn hơn lo lắng về những bài thi cuối kỳ, thì lũ trẻ con còn nghĩ xem hôm nay chơi gì
.jpg)
Đọc truyện trong lớp và vờ như đang rất chăm chú đọc sách
.jpg)
Tiết tin học luôn khơi nguồn cảm hứng cho những lập trình viên tương lai
.jpg)
Các tiết học sẽ sống động hơn khi có máy chiếu hoặc tivi
.jpg)
Giờ ra chơi là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày
.jpg)
Đó là khi những giấc ngủ trưa là điều phiền toái…và giờ đây bạn chỉ mong quay lại để được…ngủ