186.000 người rùng mình theo dõi cảnh nhóm du khách vùng vẫy tuyệt vọng khi rơi vào cảnh này trên biển

Đoạn phim gây sốc ghi lại khoảnh khắc trước khi thảm họa ập đến với một chiếc tàu lặn ở Bali, Indonesia.

Theo bài đăng trên Dailymail ngày 24/3, sự việc thương tâm xảy ra khi tàu Sea Dragon 2 bị lật úp trong hành trình giữa cảng Sanur, nam Bali và điểm lặn Manta Point gần đảo Penida.

Anna Maree Blight (39 tuổi), một du khách người Úc đã tử vong và cặp đôi đến từ Brisbane là Gabriel Hijniakoff và Cintamani Warrington đã bị bỏng nặng trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng giờ địa phương ngày 21/3. Con tàu chở 13 khách du lịch, trong đó có 11 người Úc, đã bị lật khi bị hai con sóng lớn đánh trúng. Điều đáng nói là không ai mặc áo phao.

186.000 người rùng mình theo dõi cảnh nhóm du khách vùng vẫy tuyệt vọng khi rơi vào cảnh này trên biển- Ảnh 1.

Anna Maree Blight (39 tuổi), một du khách người Úc đã tử vong trong thảm họa. (Ảnh: Dailymail)

Đoạn video sau khi được đăng tải trên Youtube đã thu hút tới 186.000 lượt xem. Trong một đoạn video đáng kinh ngạc được phát trên đài truyền hình dịch vụ công cộng NOS của Hà Lan, một người phụ nữ nói: "Sóng to quá, tôi bắt đầu lo lắng. Ôi Chúa ơi." Cô ấy tiếp tục: "Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này trong đời." Một người phụ nữ khác được nhìn thấy đang bám vào mạn tàu khi những con sóng lớn ập vào tàu khiến những người khác hét lên kinh hãi.

186.000 người rùng mình theo dõi cảnh nhóm du khách vùng vẫy tuyệt vọng khi rơi vào cảnh này trên biển- Ảnh 2.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên Youtube đã thu hút tới 186.000 lượt xem. (Ảnh: Youtube)

Khi người quay phim bắt đầu ghi hình lại, một chiếc thuyền đã nhanh chóng đến hỗ trợ, ném phao cứu sinh xuống biển để cứu những hành khách đang mắc kẹt trên con tàu bị lật úp. Người phụ nữ đã nói chuyện trước đó cảm ơn những người cứu hộ trước khi máy quay của cô hướng về phía một người đàn ông và một người phụ nữ đang trôi nổi trên mặt nước, tuyệt vọng bám vào thứ dường như là một phần của con tàu bị vỡ. Sau đó, cô trấn an một người phụ nữ đang tìm kiếm chồng mình rằng: "Anh ấy ở đây, chồng chị ở đây."

Khi video kết thúc trên một bãi biển, người phụ nữ nói bằng tiếng Hà Lan với giọng điệu sốc: "Chúng tôi đã dạt vào bãi biển này. Đây là bãi biển Nusa Penida nổi tiếng." Khi cô ấy nói, máy quay của cô lia qua những người sống sót đang ngồi trên cát, an ủi nhau và khóc.

Đoạn video ghi lại thảm họa của các du khách với một chiếc tàu lặn ở Bali. (Nguồn: Youtube)

Olivia Hijniakoff, em gái của cặp đôi du khách bị bỏng trong thảm họa cho biết: "Cả hai bị mắc kẹt trên tàu trong một thời gian dài cùng với những hành khách khác và không được chăm sóc y tế kịp thời hoặc chuyển viện..."

Cô nói thêm: "Những gì chúng tôi biết là Gabriel và Tam đã gặp một tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Mức độ nghiêm trọng của những chấn thương có ảnh hưởng lâu dài và cần điều trị thêm." Cô chia sẻ những vết thương của bà Warrington "đặc biệt nghiêm trọng, vì bà đã bị bỏng hóa chất trên một phần lớn cơ thể" và cần phẫu thuật khẩn cấp. Bà Hijniakoff viết: "Thật không may, cô ấy không thể nói được vì đau đớn và tình trạng của cô ấy vẫn rất nguy kịch."

Cô cho biết anh rể của mình cũng "bị thương nặng và họ chỉ có thể bắt đầu điều trị y tế gần 24 giờ sau vụ việc."

186.000 người rùng mình theo dõi cảnh nhóm du khách vùng vẫy tuyệt vọng khi rơi vào cảnh này trên biển- Ảnh 3.

Cặp đôi đến từ Brisbane là Gabriel Hijniakoff và Cintamani Warrington đã bị bỏng nặng trong vụ tai nạn. (Ảnh: Dailymail)

Stephanie (27 tuổi, y tá ở Melbourne, Úc) cho biết cô đã thực hiện chuyến đi tương tự trên tàu Sea Dragon 2 một ngày trước thảm kịch. Cô cáo buộc công ty không cung cấp áo phao cho hành khách trên tàu mặc dù dòng chảy mạnh và cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu các cuộc diễn tập an toàn trước khi khởi hành. Stephanie nói với báo Herald Sun: "Khi chúng tôi đến các điểm lặn, họ đã chỉ cho chúng tôi nơi để đi nhưng sau đó chỉ cách đó vài mét và cảnh báo chúng tôi rằng việc bơi ở đó cực kỳ nguy hiểm."

Cô nói rằng các dòng chảy dường như đang kéo nước về phía những tảng đá sắc nhọn và vách đá. Stephanie cho biết: "Hoàn toàn không có quy trình an toàn nào khác ngoài 'làm theo họ'. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ được cung cấp áo phao hoặc được chỉ chỗ cất giữ chúng."

*Nguồn: Dailymail