19 bức ảnh biết nói về đội ngũ y bác sỹ trên tuyến đầu cuộc chiến chống COVID-19

Những hình ảnh đầy xúc động và nhói lòng về hoàn cảnh của y bác sỹ quốc tế trong một năm 2020 chống chọi với sự hoành hành của đai dịch COVID-19

Nhân viên y tế tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 chịu rất nhiều áp lực về tinh thần và thể chất khi chăm sóc các bệnh nhân và không ngừng lo ngại về hạnh phúc gia đình của riêng họ khi làm việc trong môi trường rất dễ lây nhiễm.

Các y tá trong đơn vị chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế St. Jude's ở Fullerton, bang California, Mỹ, làm việc theo ca 12 giờ trước khi họ trở về nhà và phải vật lộn tìm cách để các thành viên trong gia đình không tiếp xúc với nguồn bệnh. Và hình ảnh của họ lột tả phần nào những khó khăn, vất vả của đội ngũ y tế tuyến đầu chống đại dịch trong một năm 2020 đầy thách thức.

Y tá Spencer Cushing, 29 tuổi, với một vết hằn trên mặt khi anh nằm nghỉ một lúc trên bàn sau khi hỗ trợ một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Để bảo vệ vợ và 2 con nhỏ tránh tiếp xúc với mầm bệnh, anh Spencer đã phải thuê một căn hộ riêng cho mình vào hồi tháng 4. Gia đình đang êm ấp bỗng chốc phải phân ly vì dịch bệnh.

Vợ của anh đã phải bỏ công việc bán thời gian để chăm sóc các con. Trong bức ảnh là cậu con trai 3 tuổi đang chạy ra chào đón nam y tá về nhà. 

Sau vài tháng xa cách, gia đình quyết định để anh Spencer về nhà.

Anh Spencer tiếp xúc với David Feinour, 71 tuổi, một bệnh nhân COVID-19. Để bảo vệ bản thân trước loại virus dễ lây lan, các nhân viên y tế buộc phải đeo găng tay, khẩu trang N95, áo choàng, mạng che tóc và màng chắn che mặt khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Y tá Sarvnaz Michel, 28 tuổi, làm việc trên máy tính khi hỗ trợ một bệnh nhân COVID-19 tại một căn phòng với những tấm áp phích ảnh gia đình và thông điệp tại Trung tâm Y tế St. Jude.

Y tá Sarvnaz Michel (28 tuổi) đã nghỉ 6 tuần không lương để chăm sóc cho cậu con trai 6 tháng tuổi khi đại dịch đang bắt đầu bùng phát ở Mỹ. 'Gần như đêm nào tôi cũng khóc. Nếu tôi sống một mình thì đó sẽ là câu chuyện khác', chị Michel nói.

Y tá Jackie Vargas đeo mặt nạ N95 bằng hộp nhựa đựng thực phẩm, sẵn sàng hỗ trợ một bệnh nhân COVID-19. Những đứa con của cô phải nhờ mẹ chồng chăm sóc, do làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm nên cô phải giữ khoảng cách khi gặp các con của mình. 

Y tá Shamaine Santos khử trùng mặt nạ  của mình bằng khăn tẩy trắng sau khi chăm sóc cho một bệnh nhân COVID-19. Cô cảm thấy bị kiệt quệ về cảm xúc khi chứng kiến các bệnh nhân của mình chiến đấu với virus corona một mình mà không có bất kỳ người thân nào bên cạnh. 'Tôi cần thời gian để buông bỏ, buông bỏ những gì tôi đã nhìn thấy', y tá nói. 

Y tá Cindy Kelbert (bên trái) đang kiểm tra một bệnh nhân COVID-19  qua cửa kính khi xung quanh cô là các y tá khác. 

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ y tế, các y tá còn có gánh nặng tinh thần khi chăm sóc những bệnh nhân nặng. 'Các nhân viên y tế đang ở đó bên giường bệnh, nắm tay bệnh nhân, họ có thể là người cuối cùng bệnh nhân nhìn thấy nếu như người đó được đặt nội khí quản và dùng thuốc an thần

Y tá Michele Younkin, 28 tuổi, cởi bỏ thiết bị bảo hộ cá nhân sau khi hỗ trợ các thành viên gia đình bệnh nhân đầu tiên của chị đến thăm để tạm biệt anh trong những giây phút cuối cùng tại đơn vị COVID-19. 

Younkin an ủi vợ của bệnh nhân khi cô nhìn thấy chồng mình lần cuối.

Một nhân viên y tế nằm nghỉ trong phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 30/6 tại Houston.

Các thành viên của các nhân viên y tế nghỉ ngơi trong phòng chăm sóc đặc biệt Covid-19 tại Trung tâm Y tế United Memorial, Houston.

Một nhân viên y tế nắm lấy tay bệnh nhân để dìu lại giường trong phòng chăm sóc đặc biệt

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Bác sĩ Joseph Varon ôm và an ủi một bệnh nhân.