Ngồi cạnh cha trong hàng ghế danh dự, Hoàng tử Louis không ngừng nghịch ngợm với bộ quân phục trang trọng của Thân vương William. Cậu bé phủi bụi, kéo nhẹ phần dây tua rua màu vàng trên áo khoác và chăm chú quan sát từng chi tiết. Bên cạnh Louis là anh trai – Hoàng tử George (11 tuổi), tiếp đến là Công chúa Charlotte (10 tuổi) và mẹ – Vương phi Kate. Vương phi Kate xuất hiện nổi bật trong bộ trang phục đỏ rực cùng mũ pillbox ton-sur-ton, trong khi ba người con của cô đều diện đồ đen trang nhã, phù hợp với sự trang nghiêm của buổi lễ.


Không chỉ khiến mọi người bật cười vì hành động chỉnh trang phục cho cha, Louis còn thu hút ống kính với loạt biểu cảm sinh động: lè lưỡi, ngước nhìn lên trời với vẻ mặt mệt mỏi và nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng sún đáng yêu. Đây không phải lần đầu tiên cậu út nhà Wales chiếm trọn spotlight bằng tính cách hồn nhiên trong các sự kiện hoàng gia.
Tại lễ diễu binh Trooping the Colour năm 2024, Công chúa Charlotte từng "nhắc nhở" em trai vì có phần quá khích. Trước đó, cô bé cũng khiến công chúng ấn tượng khi nhắc anh trai George cúi đầu chào tại tang lễ Nữ vương Elizabeth II năm 2022.


Louis và Charlotte đều vừa bước sang tuổi mới vào tháng trước. Dịp sinh nhật ngày 23/4, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Louis cười tươi đã được công bố, trong khi chân dung Charlotte diện áo khoác rằn ri và đeo ba lô – do chính Vương phi Kate chụp – cũng được chia sẻ hôm 2/5. Hoàng tử George sẽ tròn 12 tuổi vào ngày 22/7 tới.
Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Châu Âu cũng diễn ra ngay sau dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới của Thân vương và Vương phi xứ Wales. Cặp đôi gặp nhau năm 2001 tại Đại học St. Andrews, bắt đầu hẹn hò từ năm 2002, đính hôn vào năm 2010 và kết hôn năm 2011. Từ đó đến nay, họ đã cùng nhau xây dựng tổ ấm bên ba người con đáng yêu, được ngưỡng mộ không chỉ vì vai trò hoàng gia mà còn bởi hình ảnh gia đình gần gũi, ấm áp.
Theo Pagesix