Anh chồng "quốc dân", đâu chỉ làm việc nhà, nấu ăn, còn phục vụ vợ từ a-z, kể cả việc mang nước ngâm chân đến tận giường

"Có ai lười như vợ tôi không? Mang nước ngâm chân đến tận giường mà còn không thèm dậy. Tôi bị bỏ bùa rồi chứ nghiện vợ cái gì" 

Mới đây cặp vợ chồng nhà Minh Vương (sinh năm 1996, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1994, Quảng Ninh) khiến mạng xã hội xôn xao khi anh chồng có những chia sẻ hài hước về cuộc sống hôn nhân của mình.

Làm bạn gái giận, chàng trai vội bắn 152 triệu cho nàng để làm hòa, lý do thật sự phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Theo đó anh tự nhận mình bị bỏ bùa, nên cung phụng vợ lười của mình hết lòng: "Có ai lười như vợ tôi không? Mang nước ngân chân đến tận giường mà còn không thèm dậy. Đây mà là... nghiện vợ à, đây là bị vợ bỏ bùa rồi".

Kèm theo bài đăng là hình ảnh chị vợ lười của anh chồng này. Được chồng bê nước vào giường cho ngâm chân nhưng cô vợ vẫn cắm mặt vào điện thoại, chẳng mảy may ngồi dậy cho đàng hoàng.

Hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích từ dân mạng. Ai ai cũng phải phát hờn ghen tị với chị vợ số hưởng, có được người chồng tâm lý và chiều chuộng hết mình.

Chia sẻ về vợ anh chồng cho biết: "Cả hai bọn mình đều là du học sinh người Nhật. Mình là cấp trên của cô ấy, thế rồi 2 đứa bén duyên và yêu nhau. Mình thích "lái" mấy thứ khó nên chọn cô vợ hơn mình hẳn 2 tuổi. Ấy thế mà vợ mình trẻ con lắm.

Đi làm về thì cô ấy phi luôn vào phòng vừa ăn vặt vừa nằm xem phim. Mình thì mở hiệu cắt tóc tại nhà. Mỗi tối sau khi đóng quán, mình lại về nhà dọn dẹp, lau chùi rồi mới đi mua đồ về nấu ăn. Vợ mình hôm nào hứng lên thì mới phụ thôi".

Cao thủ tán gái: Cô gái xinh đẹp vượt 13.000 km tình nguyện làm vợ chàng công nhân vệ sinh nghèo quen qua mạng!

Yêu nhau được một năm thì cả hai kết hôn luôn bên Nhật. Họ dự định tháng 2 vừa rồi về Việt Nam sẽ làm đám cưới để thưa với họ hàng 2 bên nhưng phải tạm hoãn vì dịch bệnh.

Minh Vương cho rằng, mình làm việc miễn sao mình vui và bà xã hạnh phúc là được. Anh chẳng quan tâm đến quá nhiều lời đàm tiếu của mọi người khi cho rằng mình sợ vợ hay bị "vợ hành".

Ảnh cưới của cặp vợ chồng trẻ.

"Ối trời, nhìn vợ mình làm ngứa mắt lắm. Tính mình lại thích dọn dẹp. Đó là đam mê của mình từ khi còn ở quê nhà. Lúc chưa lấy vợ đã được cả xóm khen là chăm chỉ rồi.

Ngày xưa mẹ bảo mình là chăm thế thì kiểu gì cũng lấy vợ lười mới khớp đôi. Mà đúng thật. Nhưng lỡ duyên rồi, biết làm sao bây giờ?" - Minh Vương chia sẻ.

Chàng trai suốt 4 năm đưa bạn gái đến "tâm sự" với người yêu cũ mà không hề ghen tuông, biết lý do ai cũng xúc động