Bà 85 tuổi tặng đàn cháu món quà đặc biệt đầu năm, lý do nhiều người xúc động

Lý do cụ bà tặng các cháu món quà đặc biệt trong ngày đầu năm khiến người xem bất ngờ và xúc động.

Món quà đặc biệt của bà

Khoảnh khắc đoàn viên cùng những mẩu chuyện xúc động về tình cảm gia đình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng trong dịp đầu năm. 

Mới đây, đoạn video hơn 30 giây ghi lại khoảnh khắc sum vầy của người bà 85 tuổi cùng đàn cháu nội – ngoại thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok. 

Video được đăng tải kèm theo dòng trạng thái: “Và ta nhận ra mình không thể chạy trốn thời gian mãi”. 

Quây quần trong mâm cơm đầu năm, bà cụ nói với đàn cháu: “Bà không sống được mấy hơi nữa. Bà sẽ tặng mỗi cháu một món quà. Bà chờ lâu quá không có đứa nào cưới. Bà cho mỗi đứa một ít quà để phòng khi tới lúc bà không còn biết gì nữa. Có đầy đủ các cháu ở đây là bà mừng rồi...”.

Món quà bà tặng cho mỗi người cháu là một chiếc hộp, bên trong chứa một chiếc nhẫn vàng 1 chỉ. 

Đoạn video thu hút 51.000 lượt “thả tim” cùng hàng trăm lượt bình luận quan tâm chỉ sau 3 ngày đăng tải.

Dân mạng để lại nhiều bình luận cảm động bên dưới clip: “Khoảnh khắc các cháu nhận quà nhưng lại không thấy vui trọn vẹn”, “Chắc hẳn bà đã phải tích cóp rất lâu để đủ cho các cháu mỗi đứa 1 chỉ vàng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy tình cảm ấm áp của bà”, “Chúc bà thật khỏe mạnh để đón chờ ngày vui của đàn cháu”...

"Người bà hiền từ nhất thế gian"

Theo tìm hiểu, người quay và đăng tải đoạn video “viral” là Dương Việt Hà (SN 1997, quê Quảng Bình). Cụ bà trong video là bà Trần Thị Chiến (85 tuổi, Quảng Bình) - bà ngoại của cô. 

Mỗi người cháu được bà tặng 1 chỉ vàng

Hà kể, trước Tết, cô và mọi người đã nhận được thông báo về việc mùng 1 Tết có mặt tại nhà bà để đón nhận điều đặc biệt. 

Tối mùng 1 Tết, Hà cùng các anh chị em khác tề tựu đông đủ tại nhà bà. Tất cả đều bất ngờ trước món quà bà trao tặng.

“Bà mình có 10 người cháu nội – ngoại nhưng hôm đó chỉ có 7 người đến, 3 người khác hiện làm việc tại nước ngoài nên vắng mặt.

Bà mình nói ‘dạo gần đây bà thấy người không khỏe, đôi khi không minh mẫn. Bà muốn chờ mấy đứa cưới mới tặng quà nhưng lâu quá, sợ đến lúc không còn tỉnh táo thì không thể trao quà cho các cháu nên thôi, hôm nay bà tặng luôn’”, Hà kể lại.

Cụ bà tặng cho các cháu mỗi người 1 chỉ vàng. Với 3 người cháu ở xa, bà nhờ người giữ hộ. Đây vốn là quà cưới bà chuẩn bị cho từng cháu nội – ngoại nhưng vào dịp đầu năm, bà quyết định tặng trước để phòng khi không thể minh mẫn đợi đến ngày vui của các cháu.

Hà tâm sự, khoảnh khắc nhận được món quà đặc biệt của bà ngoại, cô và mọi người bật cười vui vẻ. Thế nhưng, khi suy ngẫm về những lời nhắn nhủ của bà, cô lại lặng người vì xúc động.

“Vẫn biết không ai chiến thắng được thời gian nhưng nghe bà nói mình vẫn rất thương. Món quà bà trao vốn giá trị nhưng bà trao với lý do sợ không thể chờ đến ngày vui của các cháu thì thực sự rất xót xa. 

Bà mình không có lương hưu, mình không biết bà đã phải tích cóp bao lâu mới đủ 10 chỉ vàng để tặng cho 10 người cháu. Đây thực sự là món quà tâm huyết của bà”, Hà chia sẻ.

Khoảnh khắc sum vầy của bà bên đàn cháu 

Khoảnh khắc sum vầy của bà bên đàn cháu 

Bà Chiến có 5 người con (3 trai, 2 gái). Chồng bà đã mất cách đây vài năm, hiện bà sống cùng gia đình con trai út.

Đối với Hà, bà Chiến là người bà, người mẹ hiền lành, tần tảo nhất trên thế gian. Bà luôn đối xử với con cháu một cách nhẹ nhàng, bao dung và độ lượng.

Tuổi thơ của Việt Hà ngập tràn hình bóng của bà ngoại. Đó là ngày cô được bà dẫn ra đầu hẻm ăn bánh bèo, là mỗi khi sang nhà bà chơi lại được nghe bà nói “để bà tìm cái gì đó cho Hà ăn nhé!” và những lúc được bà thăm hỏi, động viên trong công việc, cuộc sống. 

Lớn lên, dù đi làm ăn xa, Hà vẫn luôn hướng về gia đình. Mỗi lần về thăm quê, cô đều đến thăm bà ngoại và kể cho bà nghe những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình.

“Trong số 10 người cháu của bà ngoại, cháu nhỏ nhất cũng đã 20 tuổi. Thế nhưng, trong mắt bà, chúng mình vẫn rất bé bỏng nên luôn được bà nâng niu, cưng chiều”, Hà nói.

Ảnh và video: Việt Hà