Bà Nhân Vlog mở họp báo như sao hạng A, bắt chồng Nhật cúi gập người xin lỗi BS Thịnh: Nhận sai rồi

Drama bà Nhân đã đẩy lên đỉnh cao mới.

Vào tối ngày 14/3, vợ chồng của Nhân Vlog đã tổ chức một buổi họp báo tại TP.HCM để giải quyết các vấn đề liên quan đến drama gần đây với bác sĩ Thịnh. Trước đó, Nhân Vlog đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: "Tối nay Nhân sẽ trực tiếp họp báo chính thức xin lỗi và làm rõ những thông tin chưa chính xác".

Theo quan sát, vợ chồng Nhân đã chuẩn bị nhiều giấy tờ sao kê ngân hàng và tài liệu khác để trả lời các câu hỏi của báo chí. Trong buổi họp báo, Nhân Vlog khẳng định rằng cô không nhắm đến mục đích quảng cáo với bác sĩ Thịnh. Về vấn đề liên quan đến việc đi bệnh viện để hút trứng, Nhân Vlog xin lỗi bác sĩ Thịnh vì cô đã vội vàng và hiểu nhầm về thời gian tiêm kích trứng và hút trứng do sự nóng vội và khao khát được có con.

Về vấn đề "diễn sâu", Nhân cho biết rằng cô không chịu đau tốt như người khác, nên đã khóc nhưng không lăn lộn như những gì đã được phổ biến trên mạng. Nhân thừa nhận rằng cô đã đồng ý gỡ bài viết xấu về bác sĩ Thịnh nhưng không thực hiện được

Bà Nhân nhận sai khi đã thống nhất cùng gỡ bài phốt về bác sĩ Thịnh nhưng không thực hiện. Bà Nhân khẳng định đứa con của mình không phải là 'đứa con thương mại' như mọi đang chia sẻ.

Sau tất cả, vợ chồng bà Nhân mong cộng đồng mạng bỏ qua: 'Rất mong mọi người cho vợ chồng em một cơ hội để em sửa được bản tính của mình và em sẽ cố gắng hoàn thiện nhiều hơn nữa'. Đồng thời cúi đầu xin lỗi bác sĩ Thịnh.

Trước đó, sự việc được đẩy lên cao trào khi phía bà Nhân tố bác sĩ làm việc không có tâm thì bác sĩ Thịnh - người bị tố - đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả rằng bà Nhân khá ngang, thiếu hiểu biết, diễn sâu, đến ngày hẹn thì bận đi tiệc, đi quay và muốn làm miễn phí. 

Trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Thịnh tiếp tục đưa ra những bằng chứng bảo vệ quan điểm của bản thân. Tại đây, bác sĩ cho biết 'Anh đã hết lòng muốn giúp em bằng cái tâm để em có thai sớm, ca của em khó và mọi việc anh làm cho em rất thuận lợi nên anh cũng mừng nhưng anh không ngờ em làm như vậy'. 

Cụ thể hơn, bác sĩ Thịnh cho hay đã khám miễn phí và siêu âm, ưu tiên bà Nhân làm nhanh gọn hỗ trợ tối đa. 'Em không có người chích thuốc gọi anh, anh kêu nhân viên chích cho em mà nhân viên anh không chịu nên anh phải đích thân chở nhân viên tới nhà em chích thuốc cho em. Em tới khám không có xe về anh cũng đích thân chở em về nhà giùm em'.

Bác sĩ Thịnh cho biết ông đã cố gắng hết sức để giúp đỡ bà Nhân, nhưng lại bị bà này đăng đàn bóc phốt trên mạng xã hội. Ông tỏ ra bất ngờ và không hài lòng vì bà Nhân đã cố tình phỉ báng mình trên mạng xã hội mặc dù ông đã làm hết sức mình để giúp đỡ. Ông cho rằng bà Nhân đã sai trong việc lấy phốt người khác để phỉ báng mình, và việc bà này cố tình bóc phốt ông trên mạng xã hội đã làm ông rất khó chịu.

Ông Thịnh cũng cho biết rằng nếu ông sai thì ông sẽ xin lỗi và tha thứ, nhưng ông không chấp nhận việc bà Nhân cứ tiếp tục đăng bài phỉ báng ông trên mạng xã hội. Thay vào đó, ông hy vọng bà Nhân sẽ gỡ bỏ bài viết của mình và không tái phạm. Cuối cùng, ông Thịnh cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ bà Nhân để cô có thể đạt được mục đích của mình trong việc sinh con sớm.