
Các thành viên băng đảng Lucifers tổ chức lễ giải tán ở đồn cảnh sát Atsuta, tỉnh Aichi (Ảnh: Chunichi)
Theo báo Japan Today, băng đảng này được thành lập vào giữa những năm 1990 và hoạt động tại phường Atsuta. Qua nhiều năm, số lượng thành viên của băng đảng đã tăng lên khoảng 500 người. Dù nhiều người đã bị bắt giữ vì tội hành hung, trộm cắp và các tội danh khác nhưng cảnh sát vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ băng đảng này.
Cảnh sát Nhật Bản đã nỗ lực bắt giữ 25 thành viên của băng đảng Lucifers kể từ tháng 5/2024, bao gồm cả thủ lĩnh 47 tuổi - người hiện đang bị xét xử vì tội hành hung sau khi bị bắt vào tháng 12/2024. Trong thời gian bị bắt, thủ lĩnh của băng đảng đã gửi một thông báo bằng văn bản đến đồn cảnh sát Atsuta, tỉnh Aichi về ý định giải tán Lucifers.
Hôm 6/7, khoảng 30 thành viên băng đảng Lucifers đã tới đồn cảnh sát Atsuta để tổ chức lễ giải tán. Các thành viên Lucifers, từ thiếu niên đến ngoài 50, đứng thành hàng bên trong hội trường của đồn cảnh sát để tuyên thệ "không bao giờ gây rối hay làm phiền xã hội nữa", cam kết không tái lập tổ chức.
Cảnh sát trưởng Masaki Suzuki bày tỏ hy vọng họ sẽ thực hiện đúng lời hứa và nói: "Hôm nay, tôi chính thức chấp nhận tuyên bố giải tán băng Lucifers. Tôi hy vọng mỗi người trong các bạn sẽ nỗ lực trên con đường riêng của mình, dù trong công việc hay học tập".
"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho những người xung quanh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chăm chỉ làm việc trong ngành xây dựng và cố gắng chuộc lỗi cho mình" - một cựu thành viên Lucifer 19 tuổi chia sẻ. Một thiếu niên 15 tuổi khác nói thêm: "Tôi đã rời xa những người bạn tốt của mình. Giờ tôi sẽ làm lại từ đầu, tiếp tục đi học và duy trì công việc làm thêm".
"Tôi tham gia băng đảng vì tò mò, nhưng việc mang danh thành viên Lucifers khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cơ hội này giúp tôi thêm phần quyết tâm để đi tiếp đường đời một cách đúng đắn", một thành viên 15 tuổi khác nói trong lễ giải tán.
Giới chức địa phương hoan nghênh hành động thiện chí này, song vẫn sẽ tiếp tục xác minh quá trình tái hòa nhập của các thành viên thông qua giám sát và hỗ trợ cộng đồng. Cảnh sát dự kiến sẽ cung cấp các khóa đào tạo nghề và trợ giúp xã hội, đặc biệt đối với những thành viên trẻ tuổi.

(Ảnh minh họa: AFP)
Theo báo SCMP, Lucifers đã trở thành một trong những băng đảng xe phân khối lớn (bosozoku) khét tiếng nhất khu vực. Các thành viên độ chế xe máy, đua xe, nẹt pô và tham gia vào các cuộc ẩu đả tập thể. Vào đầu những năm 2000, Lucifers có tới 500 thành viên, thường xuyên thực hiện các hành vi trộm cắp, hành hung và nhiều tội danh khác.
Các quan chức cảnh sát lưu ý rằng việc các băng nhóm tuyên bố tự giải tán là điều hiếm gặp nhưng không phải chưa từng có và phải kèm theo sự thay đổi hành vi liên tục thì mới được coi là chính đáng.
Buổi lễ giải tán của băng đảng Lucifers diễn ra trong bối cảnh văn hóa băng nhóm tại Nhật Bản đang trên đà suy giảm rõ rệt. Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia, số lượng thành viên yakuza (thuật ngữ chung để chỉ các nhóm tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục - chỉ còn 18.800 người vào năm 2024, chỉ bằng một phần nhỏ so với thời kỳ đỉnh cao - hơn 180.000 người vào thập niên 1960. Xu hướng này chủ yếu do các cuộc trấn áp ngày càng mạnh tay, phản ứng tiêu cực của công chúng và sự lão hóa trong hàng ngũ lãnh đạo băng đảng.
Vào tháng 4/2025, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi-gumi đã đệ trình cam kết bằng văn bản lên cảnh sát, hứa sẽ chấm dứt các cuộc xung đột với các phe phái đối địch. Động thái này được giới quan sát xem là phản ứng trước áp lực nội bộ ngày càng gia tăng và sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía lực lượng thực thi pháp luật.
Thành phố Nagoya từ lâu đã là điểm nóng của hoạt động băng đảng thanh thiếu niên, đã chứng kiến những băng nhóm này bị cảnh sát nhắm tới vì đóng vai trò làm "bàn đạp tuyển mộ" cho các tổ chức tội phạm lớn hơn. Việc nhóm Lucifers tuyên bố tự giải tán hiện đang được xem là một bước ngoặt tiềm năng.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít hoài nghi về việc liệu các cựu thành viên có thực sự tránh xa được rắc rối hay không. Phản ứng trên mạng về sự kiện này khá trái chiều - một số người ca ngợi đây là bước đi tích cực hướng tới sự hoàn lương, trong khi số khác lại tỏ ra hoài nghi, cảnh báo rằng buổi lễ có thể chỉ là một màn diễn.