Bất chấp gia đình phản đối, cô giáo vẫn “mê mệt” chàng khuyết tật đa tài

Cả hai cùng trải qua những khó khăn, áp lực từ gia đình để có được cuộc sống hạnh phúc như mơ.
Bất chấp gia đình phản đối, cô giáo vẫn “mê mệt” chàng khuyết tật đa tài - 1

Vợ chồng son tập 539 cùng 2 MC Hồng Vân - Quốc Thuận đến với câu chuyện tình cổ tích của cặp vợ chồng là Hoàng Nhã (42 tuổi, vận động viên bơi lội khuyết tật) và Hồng Phương (42 tuổi, giáo viên mầm non).

Hoàng Nhã cho biết anh bị khuyết tật bẩm sinh, hai chân teo tóp do di chứng sau lần sốt bại liệt lúc 3 tháng tuổi. Ngoài là vận động viên bơi lội, anh còn có nghề tay trái là điêu khắc gỗ.

Cặp đôi biết nhau từ 15 năm trước qua chị hàng xóm của Hoàng Nhã, cũng là đồng nghiệp của Hồng Phương. Chị hàng xóm thấy anh điêu khắc đẹp thì ngỏ ý muốn nhờ khắc cái tên Hồng Phương tặng đồng nghiệp. Sau đó, anh tò mò rồi xin số điện thoại để làm quen, trò chuyện mãi đến 3 tháng sau thì hẹn đi uống cà phê.

Bất chấp gia đình phản đối, cô giáo vẫn “mê mệt” chàng khuyết tật đa tài - 2

"Thật sự trong thâm tâm tôi có rất nhiều suy nghĩ, mình bị khuyết tật, còn cô ấy là giáo viên. Không biết khi gặp mình cô ấy có tình cảm hay bị hụt hẫng. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thử, nếu cô ấy vẫn muốn làm bạn với mình thì tiếp tục, còn nếu cô ấy không muốn làm bạn nữa thì cũng không sao. Khi hẹn ra quán cà phê, cô ấy đến trước. Khi thấy tôi, cô ấy ngồi sang ghế khác để nhường chỗ cho tôi ngồi. Qua ánh mắt, tôi không thấy cô ấy thất vọng mà trò chuyện rất thoải mái. Tôi hẹn hôm sau đi nữa thì cô ấy cũng gật đầu", Hoàng Nhã nhớ lại.

Tuy nhiên, ở lần cà phê thứ hai thì mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ. Hoàng Nhã kể lần này xe anh bị hư và bắt vợ chờ hơn một tiếng nhưng không có điện thoại để liên lạc. Đến khi anh ra quán cà phê thì cô giận, đứng dậy bỏ về.

"Tôi đi theo cô ấy về nhà, chặn không cho vô nhà. Thế là cô ấy phải ra một quán cà phê để nói chuyện. Lúc này tôi mới bày tỏ tâm tư, xin lỗi các thứ. Tôi nói mình yêu cô ấy từ rất lâu rồi mà không dám nói, bày tỏ tình cảm rất dạt dào thì cô ấy xiêu lòng", anh chia sẻ thêm.

Bất chấp gia đình phản đối, cô giáo vẫn “mê mệt” chàng khuyết tật đa tài - 3

Về phía Hồng Phương, cô cho biết lần đầu gặp thấy chồng có tật nhưng bản thân cô không hề có sự phân biệt người khuyết tật hay người bình thường. Thời gian đầu cô chỉ xem anh như một người bạn chứ chưa có nhiều tình cảm. Phải hơn 1 năm sau, Hồng Phương mới nhận ra sự chân thành và tốt bụng của anh rồi dần cảm mến.

"Quen nhau nhưng anh ngại không dám tới nhà. Tôi thì không dám công khai vì sợ áp lực gia đình, tôi cũng đòi chia tay vài lần. Điều đó khiến anh rất đau khổ", cô giáo tâm sự.

Hoàng Nhã chia sẻ khi quen nhau, anh luôn nói rằng mình có thể chịu được bất cứ cực khổ gì, nhưng nếu bị xúc phạm, dù có yêu đến mức nào anh cũng sẽ chấm dứt. Khi biết điểm yếu của mình, Hồng Phương tìm cách xúc phạm anh để chia tay vì quá áp lực trước gia đình. Dù đau khổ nhưng anh quyết định từ bỏ, không còn muốn níu kéo.

Bất chấp gia đình phản đối, cô giáo vẫn “mê mệt” chàng khuyết tật đa tài - 5

Mãi đến 1 tháng sau, Hồng Phương bật khóc liên lạc và chủ động níu kéo khiến Hoàng Nhã xiêu lòng. Sau đó cả hai thuyết phục được gia đình rồi nên duyên vợ chồng.  

Về chung một nhà được 13 năm và có hai người con, cô giáo “tố” chồng có tật xấu hay cằn nhằn, khó tính. Nói về tính đào hoa của Hoàng Nhã, cô liền tiết lộ chuyện từng nhận được điện thoại của một cô gái vì tưởng anh chưa có gia đình. Tuy nhiên, chuyện này đã được Hoàng Nhã giải thích rõ chỉ là hiểu lầm. Anh cũng "bóc phốt" bạn đời có tính nói nhiều, hay hấp tấp nên khi xảy ra chuyện lại khiến mọi thứ thêm rối ren.

Kết thúc chương trình, Hoàng Nhã bất ngờ mang món quà là một chiếc nhẫn hột xoàn để tặng vợ và cảm ơn tình yêu của cô dành cho mình suốt nhiều năm qua. Khoảnh khắc lãng mạn của chồng khiến cô giáo vỡ òa không giấu được cảm xúc.

Bất chấp gia đình phản đối, cô giáo vẫn “mê mệt” chàng khuyết tật đa tài - 6