Bầy quái thú bằng rơm "xâm lăng" vùng quê Nhật Bản khiến ai cũng phải trầm trồ

Bằng sự tỉ mẩn và khéo léo của con người những cọng rơm bỗng chốc biến thành nhiều con vật khổng lồ vô cùng độc đáo trong lễ hội mang tên “Wara Art Festival” ở công viên Uwasekigata, Niigata, Nhật Bản.

Ở Nhật Bản, mùa thu là mùa vụ thu hoạch lúa, các lễ hội ăn mừng mùa vụ bội thu diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước này.

Tại một thành phố của Nhật Bản, người ta đã nảy ra ý tưởng biến những cọng rơm khô còn sót lại sau khi thu hoạch thành những động vật khổng lồ để chào mừng lễ hội. Họ gọi đó là Lễ hội nghệ thuật Wara.

Lễ hội này đã bắt đầu tổ chức tại Niigata từ năm 2008 bằng sự kết hợp giữa chính quyền địa phương và đại học nghệ thuật Musashino trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ rơm. Các sinh viên của trường đại học nghệ thuật Musashino đã lấp đầy những đồng lúa sau vụ mùa bằng các tác phẩm nghệ thuật từ rơm rạ. Từ đó, lễ hội này cũng đã được tiến hành thường niên tại Niigata.

Nhờ vào lễ hội này, đã có rất nhiều du khách đã kéo về Niigata, làm cho vùng nông thôn tại đây trở nên nhộn nhịp hơn.

Một số tác phẩm tiêu biểu trong lễ hội “Wara Art Festival”

Chúng đều có kích thước rất lớn và được làm rất kỳ công

Nguyên liệu chính được sử dụng là những cọng rơm còn lại sau vụ mùa

Các sinh viên tỉ mẩn buộc xếp từng bó rơm

Sau đó mới ghép chúng thành những tác phẩm cỡ lớn

Quá trình hoàn thiện từng tác phẩm tốt rất nhiều công sức

Nhưng thành quả thì cũng thật đáng nể

Những con vật bằng rơm nhưng lại vô cùng chắc chắn tới mức du khách có thể đứng lên nó.

Chúng cũng có thể nổi trên mặt nước như chú vịt khổng lồ này.

MỤC LỤC [Hiện]