Theo đó, một bé gái 14 tuổi tại Rayong (Thái Lan) đã mất tích từ ngày 22/2 và bị dụ dỗ làm việc cho một tổ chức lừa đảo qua điện thoại có trụ sở gần biên giới Campuchia - Việt Nam.
Cảnh sát cùng quân đội Thái Lan đã phối hợp cùng chính quyền Campuchia tiến hành giải cứu một số nạn nhân, trong đó có bé gái 14 tuổi này. Sau nhiều giờ ngồi trên xe, cô bé đã được đưa về cửa khẩu Khlong Luek ở tỉnh Sa Keaeo của Thái Lan vào tối 26/2 để đoàn tụ cùng gia đình.
Bé gái - được gọi với cái tên Mook, cho hay, bản thân đã bị một người đàn ông dụ dỗ làm việc tại Sa Kaeo. Hắn đã đưa đón cô bé tận nơi nhưng bắt Mook phải giữ bí mật với mọi người về công việc này. Tại đây, cô bé buộc phải lừa ít nhất 100 nạn nhân mỗi ngày, nếu không sẽ bị hành hạ và bỏ đói.
Cuộc giải cứu diễn ra vào thời điểm chính quyền Campuchia, Thái Lan và Myanmar đang tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng lừa đảo qua điện thoại đang lan rộng trong khu vực.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ đến trạm kiểm soát biên giới ở Sa Kaeo vào 28/2 để thảo luận về vấn đề lừa đảo với các quan chức địa phương. Bà cho biết, Chính phủ sẽ không chấm dứt chiến dịch chống lại các băng nhóm lừa đảo cho đến khi vấn nạn này được loại bỏ.
Nguồn: Bangkok Post