Theo truyền thông Malaysia, một chàng trai trẻ ở thành phố Johor Bahru, bang Johor vì bị bạn gái chia tay, quá uất ức, chán nản, anh đã cởi bỏ hết quần áo, vừa chạy vừa la hét ngoài đường lớn.
Dù lúc đó trời đã khuya, đường phố vằng người qua lại nhưng hành động có phần mất trí của chàng trai trẻ vẫn khiến nhiều người hoảng sợ. Các phương tiện đang di chuyển gần đó cũng tạm dừng và báo cảnh sát.
Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Thời điểm cảnh sát đến nơi, chàng trai trẻ đang định băng qua đường, không chịu quan sát. Ngay lập tức, một viên cảnh sát lao đến, kéo chàng trai vào lề đường, đè ngã xuống bãi cỏ rồi bắt lại.
Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, chàng trai này 37 tuổi, quốc tịch nước ngoài, thời điểm xảy ra vụ việc không hề sử dụng ma túy, rượu bia hay bất cứ chất kích thích nào, tinh thần cũng hoàn toàn bình thường, không phải người có khiếm khuyết về tinh thần hay rối loạn tâm thần. Theo lời khai từ chàng trai, chỉ vì anh không thể chấp nhận việc bị bạn gái bỏ rơi nên tâm lý bất ổn, làm ra chuyện lố bịch, khiến mọi người cười chê, kinh động đến cả cảnh sát.
Được biết, tuy rất thông cảm với nỗi buồn thất tình của chàng trai nhưng cảnh sát vẫn phạt anh vì tội gây rối an ninh trật tự công cộng.