Thông tin được đăng tải trên tờ MailOnline cho biết sự việc mới diễn ra ngay trên một con phố ở thành phố Doncaster thuộc phía Nam Yorkshire, Anh.
Hôm đó, cô Charmain Cherowbrier đang lái xe chở các con trên đường thì đã bắt quả tang chồng cô là Warren Cherowbrier, 34 tuổi đang ở cùng một người phụ nữ khác trong chiếc xe tải đang đỗ.
Cô xuống xe, đi vòng ra sau chiếc xe tải, lén mở cửa thì thấy chồng mặc mỗi chiếc áo phông tối màu trên người. Bên cạnh anh là cô nhân tình đang mặc đồ đen, co ro trong góc xe và cố gắng che mặt. Charmain hét lớn: "Anh đang ngoại tình với cô ta à?".
Trong cơn tức giận, Charmain lấy điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và đe dọa sẽ đăng tải trên mạng xã hội.
Trong khi đó, người chồng mặt đỏ bừng, tỏ thái độ mình không làm gì sai, còn nhân tình của anh ta đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu Charmain tiếp tục quay video.
Trước thái độ của cả hai, Charmain cảm thấy vô cùng tức giận. "Con chúng ta đang ở cái xe ô tô kia kìa. Cứ gọi cảnh sát đi. Chuyện này sẽ lan truyền khắp Facebook", cô nói.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng sau khi đoạn video ghi lại cảnh tượng này lan truyền, tờ MailOnline đưa tin.
Khi được phỏng vấn, Warren Cherowbrier tuyên bố rằng bản thân không thấy đây là "vấn đề lớn" và khẳng định anh ta đã ly thân với vợ.
"Mỗi ngày trên khắp thế giới, chuyện ngoại tình vẫn xảy ra hàng nghìn lần đấy thôi, vì vậy tôi chẳng làm gì sai cả. Chúng tôi đã ly thân vào năm ngoái và tôi đã chuyển ra khỏi nhà chung, vì vậy tôi không thấy có gì to tát ở đây. Vấn đề duy nhất là nó đã lan truyền rộng rãi mà thôi", Warren Cherowbrier nói với MailOnline.
Trong khi đó, Charmain chia sẻ tâm sự đau lòng trên trang cá nhân: "Không ngờ tôi lại bị chính người tôi yêu thương đối xử tệ bạc.Tôi yêu chồng, luôn đặt anh lên trên bản thân mình, sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, thậm chí sẵn sàng chết vì anh. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được sự dối trá, thiếu tôn trọng. Tôi đã bỏ ra 1.000% nhưng có lẽ chỉ nhận lại 1%".