Bị chỉ trích sau vụ dằn mặt bạn học của người yêu vì vô tình ngồi cạnh, cô gái đành phải lên tiếng: "Thôi thì xin lỗi" được chưa!

Lời xin lỗi mang tính miễn cưỡng của cô gái càng khiến dân tình phẫn nộ. 

"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa", có lẽ là câu viral nhất trên mạng xã hội lúc này từ màn "cà khịa" của VTV sau vụ Yotuber Thơ Nguyễn lên tiếng xin lỗi hành vi "xin vía học giỏi". Và mới đây, dân tình lại tiếp tục bàn luận về lời xin lỗi đến từ "thánh ghen" T.N sau khi lên tiếng dằn mặt một nữ sinh chỉ vì cô vô tình ngồi cạnh người yêu T.N trong lúc điểm danh. 

Cụ thể, trên trang cá nhân, T.N lên tiếng: "Miệng đời mà, ai nói thì nói thôi. Mình sai, vì mình nóng, mình nói những lời lẽ không hay với bạn. Nhưng việc bạn ngồi sát như thế thì mình không được tức giận hay sao? Bạn thừa biết bạn trai mình có người yêu rồi mà vẫn sát là sao?... Còn bạn nói là bạn ngồi điểm danh, thôi thì xin lỗi?. 

Câu trước nói lời xin lỗi nhưng câu sau T.N vẫn khẳng định: "Mà nói thẳng ra bạn cũng chẳng khác gì trà xanh H.T đâu ạ".  Thậm chí, cô nàng còn cho biết chỉ lên tiếng cho bạn mình vui thôi chứ bản thân không hề muốn. 

T.N lên tiếng sau khi nhận loạt "gạch đá".

Không chỉ đăng status trên trang cá nhân, T.N còn nhắn tin riêng cho cô gái mình từng "dằn mặt" trước đó: "Cho mình xin lỗi bạn. Hôm qua mình nóng tính, việc mình vào group chửi bạn là sai. Cho mình xin lỗi bạn và lớp của bạn. Mình mong muốn mọi chuyện dừng lại ở đây ". 

T.N nhắn tin riêng cho cô gái bị mình "dằn mặt". 

Dù đã đăng status, thậm chí nhắn tin riêng nhưng lời xin lỗi của T.N vẫn khiến không ít người phẫn nộ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là màn xin lỗi mang tính đối phó trước màn "tấn công" của cư dân mạng. 

Trước đó, T.N gây phẫn nộ khi nhắn tin dằn mặt bạn học của người yêu mình vì cô nàng lỡ ngồi cạnh người yêu T.N lúc điểm danh. Hơn nữa, T.N còn vào thẳng group của lớp để chửi cô bạn. 

Quá bức xúc, cô gái lên tiếng phân trần: 'Em không biết chị là ai nhưng chắc chị biết em, vì em lúc điểm danh vội vã tìm chỗ ngồi mà lỡ vô tình ngồi ngay bên anh bạn người yêu của chị. Có lẽ là do sai sót của em em thành thật xin lỗi chị. Trong vài giây ngắn ngủi em đã không đủ bình tĩnh để suy nghĩ đến việc 'Bạn này lỡ có người yêu, ngồi kế lỡ người yêu bạn ấy ghen thì sao?'.

Em đăng bài này lên đây, một phần là muốn thành thật xin lỗi chị vì hành động dại dột của mình. Và phần còn lại là muốn nhắc nhớ mọi người hãy thiệt là bình tĩnh để tránh phải trường hợp như em.

Tự nhiên vừa mới ngủ trưa dậy thì đã bị một cơn mưa văn tục chửi cha chửi mẹ phà vào người. Em thấy là em tỉnh liền luôn. Nhưng mà lần sau chị có tức có muốn chửi gì á thì tìm hẳn facebook người đó luôn nha chứ đừng nhắn trong nhóm lớp như vậy, làm phiền mọi người lắm ạ'.

Sự việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận về hàng loạt "gạch đá" từ cư dân mạng dành cho cách hành xử quá đáng của T.N.