Bi hài loạt lý do để đăng pass "chống ế" vé show BLACKPINK ở VN, có người tự nhận luôn làm "cò" cho tiện

Những ngày qua, cộng đồng mạng náo động trong “đại hội săn vé” đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn có không ít người vỡ mộng bởi ý tưởng kiếm lời từ việc bán vé BlackPink.

Concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội đã chính thức mở bán vé từ trưa 7.7. Chỉ sau vài phút mở bán, hạng vé VIP giá 9,8 triệu đồng và những khu khán đài xa có giá dao động từ 1,2 triệu - 3,8 triệu đồng của cả hai đêm diễn đều được thông báo "sold out" nhanh chóng. Các khu 5,8 triệu đồng và 6,8 triệu đồng vẫn trong trạng thái chờ người hâm mộ đến mua.

Dù vé vẫn chưa được "sold out" trên website, nhưng thị trường chuyển nhượng online hay còn được gọi là "chợ đen mạng" rất nhộn nhịp, chủ yếu là người rao bán lại vé. Trên các hội nhóm về concert BlackPink tại Hà Nội, nhiều bài viết chào mời bán lại vé bằng giá gốc hoặc chịu lỗ vài trăm nghìn đến 1 - 2 triệu đồng vì nhiều lý do "bi hài" như tìm được vé tốt hơn, vô tình mua dư, bận công việc hoặc muốn chuyển sang đi ngày khác…

Đặc biệt, không ít người rao bán lại vé thực chất là "cò" chịu bỏ số tiền lớn ra gom vé Born Pink với ý định sẽ bán lại cho fan với giá cao. Tuy nhiên, tham vọng kinh doanh này lại thất bại do họ không lường trước được sức mua của khán giả. Cung lớn hơn cầu, dân phe vé lâm vào bế tắt. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng kêu cứu từ các "cò" vì lỡ ôm quá nhiều vé. Thậm chí, một số phe vé còn đành "bán rẻ cắt lỗ".

Seller kinh doanh vé concert Kpop nhiều năm chia sẻ, xung quanh có một vài bạn bè ôm 1 - 2 vé tới nay vẫn chưa bán lại được dù đã bán lỗ so với giá gốc. Người này cũng nhận định, nhiều người nghĩ BlackPink là cơ hội béo bở nên họ ôm vé mong bán lại được với giá hời, nhưng lại không tính trước được với giá vé vốn dĩ đã cao, gần bằng 1 tháng lương khiến người hâm mộ Việt Nam cũng phải cân nhắc rất nhiều. Đa số còn là học sinh sinh viên.

Một người cũng có kinh nghiệm săn vé concert của BlackPink tiết lộ có quen biết rất nhiều người ôm vé, có người còn ôm tận 12 vé và giờ như ôm 12 "trái bom" trong người vậy, mất ăn mất ngủ luôn. Mọi người cứ mang tâm lý vé BlackPink có thể đôn giá lên mà bán. Song, hai show diễn ở Hà Nội là một trong những đêm cuối của chặng tour rồi, sức nóng cũng không còn mạnh mẽ như những đợt đầu năm. Ngoài ra, thời gian từ công bố tour đến khi diễn khá gấp, chỉ vỏn vẹn hơn một tháng nên nhiều fan cũng không có sự chuẩn bị, nhất là lượng người hâm mộ của nhóm thường là học sinh sinh viên. 

Phe vé kêu cứu vì ôm vé concert BlackPink tại Việt Nam - Ảnh 3.

Vé nhiều khu trong concert của BlackPink tại Hà Nội vẫn chưa được sold out

Song song với các câu chuyện phe vé concert BlackPink đau đầu vì ôm vé, thì tình trạng buôn bán lừa đảo vé cũng liên tục xảy ra. Nhiều người bán bỗng dưng biến mất, khóa tài khoản sau khi nhận tiền từ bên mua. Những kẻ lừa đảo còn dùng phương thức bán một mã đặt vé cho nhiều người khác nhau.