Bị ốm, cô gái khản cổ gọi mẹ xin cốc nước và cái kết “câm nín”

Sốt cao 38 độ, cô gái gọi mẹ xin cốc nước mà mẹ chẳng đoái hoài, hôm sau mẹ nói tưởng tiếng vịt nhà ai cứ kêu suốt.

Ngày 15/12 vừa qua, câu chuyện “dở khóc dở cười” của cô gái Trung Quốc sau khi được chia sẻ khiến dân mạng không nhịn được cười.

Cô gái khổ tâm kể lại: “Khi đó giọng của tôi đã khàn lắm rồi, muốn gọi mẹ xin một cốc nước mà mẹ lại không nghe thấy, kết quả ngày hôm sau khi bà ấy bảo rằng thảo nào tối qua cứ nghe tiếng vịt nhà ai kêu mãi mà không biết đấy chính là tiếng của con gái yêu nhà mình…”

Đoạn clip tiếng kêu như vịt của cô gái sau khi đăng tải nhận nhiều bình luận hài hước từ dân mạng.

- Mẹ kiểu: Vịt ở đâu cứ kêu mãi thế nhỉ, đi bắt hầm lên bồi bổ cho con gái.

- Xin lỗi chưa đọc cap tôi tưởng là vịt kêu thật, cười chết mất.

- Nói thật lòng, tiếng cậu kêu còn tròn vành rõ chữ hơn cả vịt nữa đấy.

- Đồng cảm với cậu lắm nhưng để mình cười hết đã nhé.

- Ở Việt Nam mà gọi thì có thể nghe ra tiếng dê.