Sau khi lên tiếng thừa nhận chuyện đạo nhái ý tưởng, Denis Đặng lại khiến dân tình dậy sóng hơn nữa trước màn xin lỗi khó hiểu của mình đến nhiếp ảnh gia người Nga.
Cụ thể, nam ca sĩ đã viết: "Tôi chấp nhận đầu hàng/ nhượng bộ trước bạn với tư cách là một người đam mê nghệ thuật còn non trẻ đang bị cáo buộc là copy những tác phẩm của bạn".
Không chỉ gửi lời xin lỗi, Denis Đặng còn thừa nhận Darkflawless là thần tượng của mình và bày tỏ quan điểm muốn hợp tác trong tương lai với nhiếp ảnh gia này.
Là người có lỗi nhưng cách xin tha thứ của Denis Đặng đã khiến nhiều người khó hiểu. Phần lớn bình luận cho rằng, đáng ra câu mà Denis Đặng nên nói phải là "Tôi xin lỗi vì hành động đạo nhái đáng xấu hổ của mình" thay vì sử dụng những câu từ dễ gây hiểu lầm như trên.
Ngay cả bài đăng xin lỗi công chúng trước đó, anh chàng cũng không thể khiến cho nhiều người nguôi giận trước hành động trắng trợn gây ảnh hưởng đến danh tiếng nghệ sĩ Việt nói chung của mình.
Càng xin lỗi càng đổ dầu vào lửa, tại sao Denis Đặng lại khiến cho nhiều người khó chịu đến thế? Câu trả lời ở đây chính là thái độ có phần dửng dưng trước mọi lỗi lầm của Denis Đặng dù trước đó đã từng vướng phải nghi án đạo nhái.
Trước vụ lùm xùm này, Denis Đặng từng gây nên nhiều tranh cãi khi vướng phải nghi án đạo nhái poster của các bộ phim nước ngoài để làm thành poster cho MV Việt. Thế nhưng, thay vì lên tiếng giải thích, anh chàng cũng thể hiện như việc mình làm là hoàn toàn vô tội.
Lần này cũng vậy, nếu như nhiếp ảnh gia người Nga kia không lên tiếng thì lời xin lỗi từ phía Denis Đặng chưa chắc đã xuất hiện nhanh đến như vậy. Hiện tại, phía nhiếp ảnh gia người Nga vẫn chưa hề có động thái phản hồi.
Tin liên quan: