Bị tố mượn ý tưởng từ MV của Taylor Swift, nhiếp ảnh gia người Nga tiếp tục "cà khịa" Denis Đặng

Nối tiếp Drama, Denis Đặng tiếp tục bị nhiếp ảnh gia người Nga cà khịa bằng cách dùng chính lời xin lỗi của Denis để phản biện những tố cáo đạo nhái sai sự thật.

Sau câu nói "Thôi tôi không cần câu trả lời nào nữa", tưởng rằng nhiếp ảnh gia người Nga- Darkflawless đã quyết định chịu thua trước màn xin lỗi chẳng giống ai của Denis và vụ lùm xùm sẽ được khép lại thì mới đây, drama lại nối tiếp drama.

Chỉ sau ngày xin lỗi 1 ngày, một loạt những bài đăng với ẩn ý tố cáo nhiếp ảnh gia người Nga ăn cắp ý tưởng chụp ảnh từ MV Taylor Swift đã tràn lan trên khắp mạng xã hội. Lập tức, nhiếp ảnh gia người Nga đã lên tiếng phản hồi khiến ai cũng phải nể phục. 

Hình ảnh được cho là  nhiếp ảnh gia người Nga đạo ý tưởng trong MV củaTaylor Swift 

Không chỉ lên tiếng chỉ ra điểm khác nhau giữa hai bức hình, một dùng thủ thuật, một chỉ là chụp hình thông thường thì nhiếp ảnh gia người Nga còn nhẹ nhàng sử dụng những hình ảnh hài hước để dập tắt lời tố cáo không có thật từ dư luận. Anh viết:

"Một ngày mới - Một 'drama' mới

Liệu chúng ta có nên đổ lỗi cho tất cả những người chụp ảnh với tấm gương để gần mặt như thế này không?

Từ năm 2016, một số người đã cáo buộc tôi về việc sao chép ý tưởng từ Taylor Swift, mặc dù lúc đó tôi chẳng xem bất cứ hình ảnh nào trong sản phẩm của cô ấy cả. Sau đó tôi thậm chí phát hiện ra rằng những hình ảnh tương tự như thế đã xuất hiện trong một loạt phim ảnh.

Vậy thì có nên nói rằng Taylor Swift cũng đánh cắp ý tưởng từ những người khác không?

Đùa thôi, đừng làm vậy nha! Cô ấy chẳng có thời gian mà quan tâm đâu.

Và một ai đó nên học cách nói về khái niệm "lấy cảm hứng" và "lấy cắp" nhé!

Nếu một người copy giống tư thế, vị trí để tay, ý tưởng, thậm chí là cả màu tóc thì tôi xin nói rằng đó không phải là lấy cảm hứng mà là đạo nhái.

Đó là sự thật, trong thời đại hiện tại rất khó để sáng tạo ra một thứ gì đó mới mẻ, mọi người đều có thể được truyền cảm hứng từ một ai đó và cuối cùng thực hiện theo ý tưởng riêng của họ. Nhưng trong trường hợp này, trời ơi, không phải vậy").

Chưa dừng lại ở đó, nhiếp ảnh gia người Nga còn "mượn nhẹ" ý tưởng xin lỗi của Denis Đặng khi nhận Taylor Swift là idol của mình và bày tỏ mong muốn hợp tác với cô trong tương lai. Ngay cuối bài đăng, anh cũng không quên "cà khịa" Denis Đặng bằng cách nhắc nhẹ ai đó nên suy nghĩ cẩn thận.

"Nói chung á, Taylor Swift cũng là thần tượng của tôi. Hãy làm việc cùng nhau nhé (Nếu bạn không biết, tôi sẽ bỏ đăng kí bạn và mua chuộc truyền thông để buộc tội bạn đạo nhái. Suy nghĩ cẩn thận nhé!)"

Ngay khi vụ lùm xùm nổ ra, dân tình đã ngay lập tức hướng mũi dao dư luận về phía Denis Đặng. Bởi chỉ mới vài hôm trước, Denis Đặng còn khẩn thiết xin lỗi nhiếp ảnh gia người Nga, chưa kể, chàng Bạch liên bông còn bày tỏ với fan rằng mình là kẻ bị hại khi bị người ta lấy quá khứ để chỉ trích.

Ấy vậy mà chưa đầy một thời gian ngắn sau, anh chàng đã vướng phải nghi vấn thuê truyền thông để hạ bệ người mà chính anh nhận là idol chỉ để xoá sạch lời đàm tiếu đạo nhái trước đó của mình.

Đoạn clip Denis Đặng bày tỏ với fan

Hiện tại phía Denis Đặng vẫn chưa phản hồi thêm điều gì từ lùm xùm mới này. Tuy nhiên, với câu trả lời của nhiếp ảnh gia người Nga, nhiều fan hâm mộ đã mong Denis Đặng sẽ không lên tiếng nữa để tránh rơi vào tình trạng "nhục càng thêm nhục". 

Tin liên quan:

Xin lỗi khó hiểu, Denis Đặng bị nhiếp ảnh gia người Nga mỉa mai: "Sao bảo thần tượng mà không follow?"

Bị tag hẳn tên tố cáo là kẻ "đạo nhái", Denis Đặng thừa nhận đi ăn cắp và xin lỗi đầy hối hận

Giám đốc sáng tạo Denis Đặng bị tố ăn cắp ý tưởng, lấy ảnh mạng vẫn "nhận vơ" của mình