Gần đây, ở bang Tây Bengal, Ấn Độ đã xảy ra vụ lừa đảo khiến người đàn ông vừa mất tiền vừa mất quả thận trong người.
Theo đó, một người phụ nữ đã thuyết phục chồng bán thận trong suốt nhiều tháng nhằm tài trợ cho việc học đại học của con gái và chuẩn bị cho hôn nhân tương lai của cô bé.
Ban đầu, người đàn ông không đồng ý, nhưng cuối cùng ông dần tin rằng sự hy sinh của mình sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính gia đình và mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho con.
Ông mất một năm để tìm người mua trên chợ đen, vì buôn bán nội tạng ở Ấn Độ đã bị cấm hơn 30 năm qua. Cuối cùng, khoảng ba tháng trước, ông tìm được người mua.
![Bị vợ thuyết phục bán thận để nuôi con, người đàn ông nhận cái kết rất đắng và bất ngờ- Ảnh 1. Bị vợ thuyết phục bán thận để nuôi con, người đàn ông nhận cái kết rất đắng và bất ngờ- Ảnh 1.](https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2025/2/8/d8075167-1739026240565-17390262406751318656095.jpeg)
Ảnh minh hoạ
Sau ca phẫu thuật đau đớn, ông giao toàn bộ số tiền 1 triệu rupee (khoảng 290 triệu) cho vợ quản lý. Không ngờ, người vợ đã lấy trộm số tiền này và bỏ trốn cùng nhân tình.
Sau đó, người chồng phát hiện vợ mình đã quen một người đàn ông đến từ thành phố Barrackpur qua Facebook không lâu trước đó.
Hai người dần nảy sinh tình cảm và cô ta quyết định rời bỏ gia đình để chung sống với tình nhân. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cô ta còn tìm cách vắt kiệt từng đồng của chồng mình.
Sau khi vợ biến mất cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình, người đàn ông đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã truy tìm được người phụ nữ ở Barrackpur.
Khi đó, người chồng cùng con gái 10 tuổi và cha mẹ đến tận nơi để đối chất. Tuy nhiên, người vợ vẫn không lay chuyển. Bất chấp những lời cầu xin tha thiết từ chồng và gia đình, cô ta từ chối mở cửa và thậm chí còn nói với chồng: “Anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ gửi đơn ly hôn.”
Nguồn: ETtoday