Sự việc xảy ra vào sáng ngày 10/3, khi chị Trương (38 tuổi, đến từ Sơn Đông, Trung Quốc) đến căn hộ của một người đàn ông đồng hương ở tầng dưới để gửi đồ. Trước đó, chị Trương đã làm việc tại Singapore được một tháng và thuê một phòng trọ ở khu Geylang. Do phải chuyển chỗ làm, chị Trương cần tìm nơi ở mới nên đã hỏi người hàng xóm xem liệu có thể tạm thời cất giữ hành lý tại nhà anh ta hay không. Người đàn ông này đã đồng ý và hẹn chị Trương đến phòng vào sáng 10/3.
Khi chị Trương đến nơi, người đàn ông nói cửa không khóa và bảo chị đi thẳng vào. Bên trong căn phòng tối om, người đàn ông đang nằm trên giường. Sau khi bật đèn, anh ta mời chị Trương ngồi xuống ghế sofa cạnh giường rồi bất ngờ khen "vóc dáng của cô rất đẹp, hoàn toàn có thể tìm được bạn đời ở Singapore". Chưa kịp để chị Trương phản ứng, người đàn ông đã khóa trái cửa, ghì chặt mặt cô và cưỡng hôn. Hắn ta còn tìm cách kéo chị Trương lên giường.

Ảnh khóa cửa căn phòng nơi xảy ra vụ việc
Chị Trương ra sức chống cự và hét lớn "Anh làm vậy là phạm pháp". Nghe vậy, người đàn ông mới chịu buông tay, chị Trương liền chạy thoát thân về phòng. Quá hoảng sợ, chị Trương đã đánh răng hai lần rồi nhắn tin chất vấn và yêu cầu người đàn ông xin lỗi. Tuy nhiên, anh ta chỉ trả lời ngắn gọn "xin lỗi" rồi vội vàng xóa tin nhắn, khiến chị Trương nghi ngờ hắn ta đang cố gắng phi tang chứng cứ.
Ban đầu, chị Trương không định báo cảnh sát, nhưng sau khi được bạn bè khuyên nhủ, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, chị đã gọi điện báo cảnh sát lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Ngay sau đó, 7-8 cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai và thu giữ chiếc váy dài màu vàng mà chị Trương mặc lúc xảy ra sự việc làm bằng chứng. Cảnh sát cho biết hành vi của người đàn ông có thể cấu thành tội hình sự nghiêm trọng và vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Nguồn: ETtoday