Spoiler Blue Lock Chap 318: Trận mở màn U-20 World Cup: Nhật Bản vs Nigeria chính thức khởi tranh!! Hồi đó, tại nơi cao chót vót ấy trên bầu trời… Onazi đã mang đến ánh sáng cho chúng tôi!
Spoiler Blue Lock Chap 318
BLUE LOCK CHAP 318. TÔI MUỐN THẮNG
BLV: Blue Lock Nhật Bản!!! Quá mạnh mẽ!! Quá tuyệt vời!!
Áp đảo Nigeria cả công lẫn thủ...!!!!!
Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0!!
Phía phòng nghỉ Blue Lock.
Raiichi: Tuyệt vời!!!!
Nanase: Pha cứu thua đỉnh thật đấy! Gagamaru!!
Kurona: Trận đấu từ đầu tới giờ trông ổn lắm~
Nice game! Nice game!
Aiki: Aryuu, Niko...
Hai cậu chơi tốt đấy, nhưng hai người dâng cao hơi nhiều rồi.
Sang hiệp 2, hãy giữ hàng thủ chắc chắn hơn một chút nhé.
Niko: Đã rõ. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng lao hết mình vào mọi pha tranh chấp.
Aryuu: Tôi cũng vậy. 1-đối-1, tôi sẵn sàng chơi tất tay.
Karasu: Lẽ ra ta đã có thêm một bàn rồi. Công chúa với Quý ngài băng tuyết, hai người dồn hơi nhiều cho tạt bóng rồi đấy? Có gì cứ sút thẳng luôn đi.
Chigiri: Im mồm đi, đầu quạ đen. Cậu cứ chờ hiệp 2 mà xem tôi thể hiện này.
Hiori: Thật đấy. Tôi cũng sẽ sút. Đây là Blue Lock cơ mà.
Karasu: Gì... Tôi chỉ là đang phấn khích quá thôi mà.
Anri: Mọi người không hề chủ quan, mà còn trao đổi, chỉnh ý đồ với nhau về những gì phía trước. Blue Lock... bọn họ đang trưởng thành với tốc độ khủng khiếp...! Chúng ta tuyệt đối không thể thua trận mở màn này.
Isagi: Nếu chỉ thắng như thế này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thắng thôi không giúp ta tiến bộ lên. Sang hiệp 2, hãy thử thứ gì đó mới.
Karasu: Ừ thì sao...?
Bachira: Nhưng mà cậu định thử cái gì hẻ?
Isagi: Ta đã tập một chút rồi đấy. Dựng lên một “top player”, sau đó để tuyến hai và ba lao lên dứt điểm. Nếu thành công, ta sẽ có thêm nhiều biến thể tấn công hơn.
Aiku: Tôi nghĩ việc chắc chắn giành chiến thắng cũng giúp đội có thêm kinh nghiệm trong việc kết thúc một trận đấu. Nhưng đúng là thử cách mới cũng thú vị đấy, mặc dù vẫn tồn tại rủi ro.
Isagi: Vậy thì chúng ta làm cả hai đi. Vừa thửchiến thuật mới, vừa đảm bảo trọn vẹn 3 điểm.
Aiku: Nói nghe hay ghê hé cái cậu này!
Karasu: Mấy cái đó muốn là có thể làm được liền sao mạy?
Niko: Nói thì dễ lắm, Isagi-kun. Nhưng mà thửnghiệm lối chơi tấn công thì cũng phải thay đổi cả cách phòng ngự nữa đó.
Isagi: Ừ, nên là cái đó cũng phải điều chỉnh luôn. Để tôi thử đề xuất với anh Ego xem sao.
Rin: Tao sẽ nhập cuộc.
Rin: Chỉ thắng thôi... không đủ sướng. Với lại tao vẫn chưa ghi bàn. Mày nghĩ tao sẽ để yên thế này à? Tao sẽ phá hủy nó theo một cách hoàn toàn mới.
Isagi: À rồi?
Aiku: Ừ, ừ— cậu vẫn ích kỷ như mọi khi.
Ego: Không sao cả. Chơi an toàn và giữ cân bằng rồi chỉ biết tử thủ đó không phải là triết lý bóng đá của tôi. Mọi người đều phải luôn hướng đến khung thành, dùng từng phút từng giây cho sự tiến hóa của chính mình. Đó chính là Blue Lock.
Giờ, tôi sẽ công bố chiến thuật của hiệp 2.
Phía phòng nghỉ Nigeria.
Oboabona:... nếu cứ thế này...Ta sẽ thua mất.
Bello: Vậy... hiệp 2 ta phải làm gì? HLV cho chúng em ý kiến đi.
Ganbari - HLV Nigeria : Không thể tin nổi... Blue Lock. Bọn họ tạo điểm khởi đầu cho cả công lẫn thủ, còn có thể trực tiếp ghi bàn nữa. Quá khó!
Ganbari: Cái chúng ta làm từ trước đến giờ, lại chẳng làm ăn được gì với họ!
Onazi: Đây là lần đầu tiên em đối mặt thứ như thế này... điên thật. Đây chính là thế giới.
Onazi: Blue Lock... Thật sự ngầu quá!
Kuso: Onazi... Cậu...
Onazi: Đây chính là thế giới. Blue Lock... Thật tuyệt!
Onazi: Này, master... mọi người...
Bọn họ... thật sự mạnh. Theo các cậu, team Nhật Bản mạnh ở điểm nào?
Oboabona: Họ có quá nhiều phương án tấn công.
Onazi: Chính xác! Tất cả... từng người một trong họ đều cố gắng vì “bàn thắng” của riêng mình!
Ego: Tại sao con người lại muốn chiến thắng? Các cậu đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa?
Bachira: Hả? Thì... vì nó sướng chứ gì?
Ego: Vậy, tại sao cậu lại thấy sướng?
Isagi: Có phải đó là bằng chứng cho thấy mình vượt trội hơn những sinh vật/cá thể khác không?
Gagamaru: Đúng rồi.
Ego: Bởi vì bản năng đó đã khắc sâu trong gien. Cá thể không thể sống sót, trừ khi vượt trội hơn kẻ khác. Khi nó đói/thèm khát thứ gì, nó sẽ mạnh hơn, và cơ hội truyền lại nòi giống tăng lên.
Sức mạnh!
Gien muốn thế.
Đó chính là bản năng sinh tồn, thô ráp và trần trụi.
Ego: Blue Lock tồn tại là để tạo ra cá nhân mạnh nhất thế giới.
---
Onazi: Tớ muốn thắng Blue Lock. Hãy thử chiến đấu như chính cách của bọn họ.
Đồng đội: Ý cậu là... chúng ta cũng phải hướng tới bàn thắng của riêng mình? Nhưng ta yếu hơn bọn chúng...
Onazi: Không quan trọng! Cứ thử đi!!!
Này, master, như vậy có được không??? Dù bóng có tập trung vào em, nhưng nếu cứ thế này thì chúng ta cũng sẽ thua thôi!!
HLV: Nếu em nói vậy... Để giành chiến thắng, chúng ta cứ thử chiến thuật này thử xem!
Ego: Nhưng nếu tất cả đều sống chỉ bằng bản năng “muốn thắng” hay “chứng minh sự vượt trội”, thì mâu thuẫn, phân biệt, và chiến tranh sẽ liên tục xảy ra. Đó là lý do con người phát triển những hệ thống xã hội, luật lệ, để coi trọng sự bình đẳng trong cuộc sống.
Ego: Ngay cả khi không “muốn thắng”, con người vẫn có thể sống trong một thế giới ấm êm. Người ta gọi đó là “hòa bình.”
Nhưng để không biến mất trong thế giới ấm êm đó, cái ham muốn thật sự nằm sâu trong các ngươi—đó là lý do ta luôn khơi gợi bản năng “muốn chiến thắng.”
Ego: Giờ đây, những viên ngọc thô khao khát “chiến thắng” kia, tôi sẽ trao cho các ngươi một phương trình mới. Hãy coi nó là một bài thí nghiệm của mình.
Blue Lock kéo tất cả khỏi vùng an toàn, bóc trần bản năng và ham muốn.
Bóng đá... thật sự có thể mê hoặc con người đến vậy sao? Các người đã từng biết điều đó chưa?
---
Blue Lock Chap 319 với tựa đề "Phương Trình Của Sự Nhiệt Huyết" sẽ tiếp tục vào tuần tới!
Blue Lock Chap 318 khi nào phát hành
Blue Lock chương 318 dự kiến phát hành ngày 14 tháng 9 năm 2025 .Thông tin spoiler sẽ được cập nhật ngay khi có các tiết lộ mới nhất.
Blue Lock Chap 319 khi nào phát hành
Blue Lock chương 319 dự kiến phát hành ngày 29 tháng 9 năm 2025 .Thông tin spoiler sẽ được cập nhật ngay khi có các tiết lộ mới nhất.