Bỏ đóng phim, Công Tôn Sách làm “shark” của 45 công ty: Bị tố chiếm đoạt tài sản

Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì Nhậm Tuyền bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Anh chuyển sang kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên, thời gian gần đây anh bị tố có hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Nhậm Tuyền sinh năm 1975, sở hữu gương mặt điển trai cùng tài năng diễn xuất chiệp nghiệp, nam tài tử từng góp mặt trong các bộ phim như: “Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên”, “Khung trời mộng mơ”, “Danh môn tứ bộ”… Trong đó, vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm là Công Tôn Sách trong bộ phim “Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên”. Cũng nhờ vai diễn này mà anh đã trở thành nam thần đình đám một thời của làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 2007, Nhậm Tuyền bắt đầu tập kinh doanh, đến năm 2016, anh tuyên bố giải nghệ để dành hết thời gian của mình cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Khi trả lời phỏng vấn với tờ Sina, anh cho biết: "Tôi đã quyết tâm không bao giờ đóng phim nữa". 

Được biết, chỉ sau hơn 3 năm giải nghệ, anh đã trở thành ông chủ của 45 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hóa truyền thông, ẩm thực, y tế, phim ảnh,… Ngoài ra, Nhậm Tuyền cũng đóng vai trò cổ đông của 28 công ty khác nữa. Theo truyền thông xứ Trung, ước tính tổng giá trị tài sản của Nhậm Tuyền khoảng 10 tỷ NDT (hơn 1,5 tỷ usd). 

Đanh trên đỉnh cao của sự nghiệp thì mới đây Nhâm Tuyền trở thành chủ đề bàn tán của netizen, một số người quay sang chỉ trích anh vì nghi vấn có hành động chiếm đoạt tài sản công. Cụ thể, đơn vị đệ đơn đóng băng tài sản 85 triệu NDT (12,3 triệu USD) của Cửu Châu Kiến Nguyên là Phòng Hình sự Tòa án Nhân dân quận Phụng Hiền, Thượng Hải. Công ty Cửu Châu Kiến Nguyên có Nhậm Tuyền là cổ đông lớn nhất nắm giữ 32% cổ phần, trong khi Vương Kinh Hoa là 20%.

Hiện tại, phía cơ quan điều tra chưa công bố liệu Nhậm Tuyền và Vương Kinh Hoa có liên đới đến án chiếm đoạt tài sản của công ty Cửu Châu Kiến Nguyên. Tuy nhiên, không ít người lên tiếng mắng chửi hai người này vì quá trình làm ăn không có sự minh bạch. 

Phim ngôn tình đang hot gây choáng với tình tiết phi lý: Đau đẻ không đi viện, chồng đứng cạnh cổ vũ là rặn ra luôn