“Anh Hùng đến tận nhà bố mẹ để đón mẹ con tôi về. Như vậy chúng tôi đã xa nhau tròn một tuần. Cả tuần qua cả hai không hề nói chuyện một câu nào”, Lâm Khánh Chi cho biết.
Mới đây, Lâm Khánh Chi đã livestream trên trang cá nhân để chia sẻ về cuộc sống giua đình sau những ồn ào rạn nứt. Lâm Khánh Chi cho biết, chồng cô – Phi Hùng đã sang tận nhà bố mẹ đẻ của cô để đón cô về nhà sau 1 tuần cả 2 không trò chuyện, hỏi thăm nhau và có những cuộc cãi vã, giận hờn.
Ca sĩ chuyển giới tiết lộ lý do chính khiến cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ là do cô gặp 1 cơn ác mộng: “Tuần trước tôi nằm ngủ mơ gặp lại người yêu cũ và bà nội. Đây là hai người từng thân thiết và thương yêu tôi rất nhiều. Họ mất đã gần 20 năm. Trong giấc mơ bà nội hỏi tôi 'Con đã chết sao còn chưa đi?'. Bà nói tuần này là tuần mọi người đều nghỉ ngơi mà vợ chồng tôi vẫn ríu rít hạnh phúc nên tôi phải chết. Tôi sợ quá bèn hỏi bà nội rằng vậy nếu chúng tôi chia tay không gặp nhau thì bao nhiêu ngày mọi việc có thể bình thường trở lại. Bà nói một tuần lễ thì được”.
Sau khi nghe xong, Lâm Khánh Chi rất lo sợ, thậm chí cô xây xẩm mặt mày suýt đi cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, cô liền dọn hết quần áo bế con về nhà bố mẹ ruột. Lâm Khánh Chi cho biết về tình trạng sức khỏe của mình: "Sức khoẻ tôi đã đỡ nhiều. Cả tuần qua tôi truyền tổng cộng 12 chai nước biển và nghỉ ngơi tối đa. Giờ thì đến lượt anh Hùng bệnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm cuộc sống, sức khoẻ của tôi một tuần qua. Nhờ xa nhau tôi và anh Hùng mới hiểu cả hai còn yêu nhau rất nhiều".
Trước đó, chia sẻ với báo chí, Lâm Khánh Chi cho biết cả 2 đang sống mỗi người một nơi. Cô và con trai dọn về nhà bố mẹ đẻ để sống còn chồng vẫn ở nhà cũ. Chia sẻ của Lâm Khánh Chi khiến nhiều người đồn rằng cả 2 đang có nguy cơ tan vỡ. Tuy nhiên sau video livestream của Lâm Khánh Chi nhiều người chúc mừng nữ ca sĩ khi tổ ấm đã hạnh phúc trở lại.
Tin liên quan: Nhật Kim Anh: "Tôi yêu thầm Quang Vinh say đắm, lấy hết can đảm gọi điện đến nhà, nghe giọng rồi cúp máy"