Bức ảnh chụp vội bên bờ sông tiết lộ một sự thật khó tin

Một số người cho biết họ "khó có thể chấp nhận" cảnh tượng đau lòng này.

Mới đây, một đoạn video gây sốc được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một người dựng lều trên sông Nerang ở Surfers Paradise (Gold Coast, Queensland). Chiếc lều được treo bằng dây thừng và cố định bằng hai ván chèo, nổi lênh đênh trên mặt nước.

Bức ảnh chụp vội bên bờ sông tiết lộ một sự thật khó tin- Ảnh 1.

Hình ảnh này đã khiến nhiều người lo lắng, một số người cho biết họ "khó có thể chấp nhận" cảnh tượng đau lòng này. "Đây chính là hậu quả của cuộc khủng hoảng nhà ở", một người bình luận.

Cuộc khủng hoảng nhà ở tại Australia đang trở thành vấn đề nóng bỏng. Nhiều người dân kêu gọi chính phủ có hành động khẩn cấp để giải quyết tình trạng giá nhà tăng cao và khan hiếm nhà ở hiện nay. Năm 2025, giá thuê nhà vẫn ở mức cao ngất ngưởng. Mặc dù tỷ lệ trống nhà ở toàn nước Úc đã tăng lên 1,3% trong tháng 2, từ mức 1% của tháng 1, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 3% - mức cân bằng của thị trường.

Người phát ngôn của Hội đồng thành phố Gold Coast cho biết các nhân viên của họ đã chuyển vấn đề này đến Bộ Nhà ở và các dịch vụ phúc lợi địa phương, những đơn vị được trang bị để cung cấp hỗ trợ phù hợp.

Trên khắp đất nước, việc người dân Australia phải ngủ trong lều không phải là chuyện hiếm, mặc dù việc dựng lều trên mặt nước là trường hợp đặc biệt. Tình trạng thiếu nguồn lực khiến nhiều người phải tìm đến những giải pháp cực đoan. Paul Slater, người điều hành Tập đoàn Cộng đồng Tây Bắc và quản lý một "thành phố lều" tạm bợ ở công viên Musgrave, phía nam Brisbane, cho biết ông đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu khổng lồ về dịch vụ của mình.

Bức ảnh chụp vội bên bờ sông tiết lộ một sự thật khó tin- Ảnh 2.

Úc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở, nhiều người phải sống tạm trong lều

Ông Paul nhận được hàng chục tin nhắn mỗi tuần từ những người tìm kiếm sự giúp đỡ và đã cung cấp hơn 500 chiếc lều cho những người Australia đang gặp khó khăn chỉ riêng trong năm ngoái. Ông cho rằng trong vài thập kỷ qua, đã có một "sự thất bại hoàn toàn ở tất cả các cấp chính quyền" về vấn đề nhà ở xã hội. Ông Paul từng chia sẻ với Yahoo: "Rõ ràng là chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp. Tôi có những người gọi cho tôi nhiều lần mỗi ngày, họ ngủ trên bê tông mà không có nơi nào để đi".

Ông chia sẻ thêm về một trường hợp: "Tôi có gặp một phụ nữ... cô ấy đã tìm kiếm nhà cho thuê mỗi ngày. Cô ấy đã đi kiểm tra 100 căn nhà nhưng không thể tìm được nơi nào phù hợp với ngân sách của mình cho cô ấy và hai đứa con. Cô ấy không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào và chỉ còn hai tuần nữa là cô ấy sẽ trở thành người vô gia cư". Ông nói tiếp: "Tối qua tôi nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ khác ở Redcliffe, cô ấy đang ngủ trong xe hơi với ba đứa con gái 8, 10 và 14 tuổi. Cô ấy đã ngủ trong XE HƠI của mình".

Tuy nhiên, bất chấp tình hình đó, những người vô gia cư sống trong các "thành phố lều" ở Brisbane đã bị yêu cầu dọn dẹp đồ đạc và rời đi trong vòng 24 giờ vào đầu năm nay, trong bối cảnh chính quyền siết chặt việc dựng lều tạm trú trên đất công.

Việc sống trong lều không chỉ là vấn đề của riêng Queensland, mà các "thành phố lều" tương tự cũng xuất hiện trên khắp Australia do thiếu chỗ ở phù hợp. Cuộc khủng hoảng nhà ở tại Queensland dường như đang ở mức báo động đỏ.

Nguồn: Yahoo News