Ca sĩ Lê Tuấn xót xa nói lời vĩnh biệt ca sĩ Kiều Nga

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lê Tuấn đã kể câu chuyện đầy xúc động về ca sĩ Kiều Nga
Ca sĩ Lê Tuấn xót xa nói lời vĩnh biệt ca sĩ Kiều Nga- Ảnh 1.

Ca sĩ Kiều Nga và Lê Tuấn

Nhiều người cứ tưởng Lê TuấnKiều Nga không hề quen biết nhau chứ thật ra đã quen biết và hát chung với nhau từ hồi Kiều Nga còn ở Sài Gòn – TP HCM.

Kiều Nga trong trí nhớ Lê Tuấn

Đầu năm 1983, Lê Tuấn đang là solist đoàn nghệ thuật Nhà văn hóa Thanh Niên thì được mời về hát chính band Phương Nam – giai đoạn này cùng với band nữ Bạch Dương là 2 band may mắn được công ty mô tô xe máy thời đó đỡ đầu.

"Chính vì thế nên hai band đi khá nhiều show, toàn là các chương trình cấp thành phố chứ không là cấp quận như đa số band nhạc thời đó. Ít lâu sau khi chị em ca sĩ Lệ Hằng - Lệ Mai rời band Phương Nam thì lần lượt có ca sĩ Kim Oanh - chị của ca sĩ Kim Yến) rồi có cả Kiều Nga - em gái anh Elvis Phương - vào hát. Band Phương Nam được tập dợt ở trên lầu 1 dãy phố Công trường Lam Sơn đối diện passage Eden. Cũng vì nơi tập dợt ở ngay trung tâm mà Lê Tuấn siêng đi tập vì thích được cầm micro hát với ban nhạc phát ra loa nghe gần như là đang biểu diễn thật" – ca sĩ Lê Tuấn kể.

Ông cũng không quên, đó là giai đoạn mà nhờ tập dợt siêng năng ông mau tiến triển cả giọng hát và phong cách biểu diễn, tiến tới xây dựng cho sự nghiệp bệ phóng chuyên nghiệp.

Ca sĩ Lê Tuấn là ca sĩ đã nhiều năm liền được bạn đọc bầu chọn là ca sĩ được yêu thích của Cuộc bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm – tiền thân của Giải Mai Vàng ngày nay.

Kiều Nga mất hút rồi xuất hiện rực rỡ

Ca sĩ Lê Tuấn cho biết sau sự cố không còn đơn vị tài trợ, cả 2 ban nhạc Phương Nam và Bạch Dương không còn được trợ cấp nên Kiều Nga về ban nhạc Phương Nam. "Sau vài lần diễn thì không thấy chị nữa có lẽ vì không thỏa điều kiện chị đưa ra, nên chị đã nghỉ biểu diễn với Phương Nam.

Thật ra thời kỳ 1983 trở đi thì nhạc Việt trong nước lên ngôi có nhiều sao nữ rất hot như: Ngọc Bích, Nhã Phương, Bảo Yến, Cẩm Vân, Hoàng Cúc… chạy show tới tấp, chứ không phải nhạc Pháp êm dịu trữ tình. Vì dòng nhạc Pháp thoái trào bởi nhạc Mỹ mạnh mẽ nên các ngôi sao hát nhạc Pháp ít show dần. Hơn nữa ca sĩ Kiểu Nga là ca sĩ mới, dù ai cũng biết là em gái anh Elvis Phương nhưng cô không thể cạnh tranh với các ngôi sao thời đó.

Giai đoạn này cũng là lúc Lê Tuấn bắt đầu nổi tiếng và cũng không nghe nhắc đến Kiểu Nga nữa. Năm 1986 khi Lê Tuấn đã thành sao hạng A thì lại nghe được cuốn băng cassette "Nhạc Trẻ mùa hè Cali" rất nổi tại các quán cà phê với các ca sĩ mới lạ: Ngọc Lan, Trung Hành, Kim Ngân, Thúy Vi và có cả Kiều Nga.

Qua cuốn băng thu trực tiếp sân khấu có tiếng reo hò vỗ tay từ khán giả Cali. Tôi mừng cho Kiều Nga như cá gặp nước và bắt đầu có tên tuổi" – ca sĩ Lê Tuấn viết.

Ca sĩ Lê Tuấn xót xa nói lời vĩnh biệt ca sĩ Kiều Nga- Ảnh 2.

Ca sĩ Kiều Nga và Lê Tuấn

Sở trường nhạc Pháp đã giúp ca sĩ Kiều Nga thành ngôi sao từ bấy giờ và kéo dài nhiều năm sau. Ngọc Lan, Kiều Nga và Trung Hành là 3 ca sĩ nhạc trẻ California – Mỹ yêu thích tại thị trường băng đĩa Sài Gòn – TP HCM.

Ca sĩ Kiều Nga có giọng hát búp bê trẻ lâu lại phát âm rõ chất nũng nịu sang cả. Khi chị hát tiếng Pháp, tôi cho rằng chị là ngôi sao trong top ca sĩ Việt hát nhạc Pháp xuất sắc nhất thập niên 1980 gồm: Thanh Lan, Elvis Phương, Khánh Hà, Minh Xuân, Minh Phúc, Anh Tú, Lệ Thu...

Kiều Nga hội ngộ Lê Tuấn

Vào dịp Tết Nguyên Đán 1997, đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn đã tổ chức thành công tại sân vận động mái che Phan Đình Phùng chương trình ca nhạc "Xuân yêu thương" lần đầu tiên các sao Việt: NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Lê Tuấn hợp diễn cùng 3 ngôi sao hải ngoại là: Phượng Mai, Kiều Nga, Ngọc Anh. Có cả các tiết mục của dàn ca sĩ Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn cùng tham dự.

Chương trình kéo dài 3 giờ và diễn ra 4 xuất đều full vé, với giá chợ đen 500.000 đồng/vé, lúc đó bằng 1/2 tháng lương công nhân ở TP HCM. Cũng nhờ 4 xuất diễn đó mà Lê Tuấn có dịp gặp lại ca sĩ Kiều Nga để chụp ảnh lưu niệm lần gặp mặt đó.

"Mấy hôm rồi tôi theo dõi biết sức khỏe Kiều Nga đang rất yếu và hôm nay chị đã về bên kia thế giới để lại niềm thương tiếc từ khán giả và đồng nghiệp khắp nơi.

Với tôi, tiếng hát Kiểu Nga chất chứa tâm trạng bâng khuâng xa vắng của người con gái khi đứng trước tình yêu và cuộc đời vạn vật thay đổi. Trong trí nhớ tôi lúc này cứ vang lên giọng hát ca sĩ Kiểu Nga nỉ non tự tình mở đầu vào bài hát :

"Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng

Chiều đong đưa những bước chân đau mòn..."

Vĩnh biệt ca sĩ Kiều Nga.