Sợ bạn gái phát hiện ra nên em lấy máy mình chụp lại màn hình. Lúc này em vẫn bủn rủn, tim đập mạnh như thể vừa chạy maraton vậy.
Khi ngồi viết ra những dòng này thực sự em vẫn còn choáng váng lắm. Em vừa chia tay cô bạn gái mà em đã quen suốt 1 năm trong sự thất vọng, đau đớn lẫn sốc nặng.
Em quen nàng trong một lần đi thiện nguyện, hôm đó nàng rất chăm chỉ nấu nướng rồi giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình. Nhìn nụ cười tỏa nắng, mái tóc lưu thưa lấm tấm vài giọt mồ hôi của nàng, bỗng dưng trái tim em như tan chảy. Em say nắng nàng tự dạo đó và mấy hôm sau về gọi điện xin số nàng từ các anh chị trong nhóm để làm quen tán tỉnh.
Sau 4 tháng trồng cây si, cuối cùng nàng cũng chịu đổ. Khỏi phải nói em đã hạnh phúc và vui sướng thế nào. Chiều chiều đi làm về em đều qua phòng nàng chơi rồi cùng nàng đi chợ nấu ăn, tối tối lại ra chùa hóng mát hoặc đi dạo khắp phố phường Hà Nội.
Em yêu nàng nhiều lắm, nhìn đôi mắt trong veo, nụ cười thánh thiện ấy, thực sự khiến em thấy bình yên vô cùng. Chưa bao giờ yêu ai mà em thấy tâm mình cũng trong sáng theo như vậy. Chính vì nghĩ nàng là cô bé ngây thơ nên em chưa một lần dám mạo phạm đến thân thể ngoài việc ôm và hôn.
Thú thực em sợ nếu mình đòi hỏi, nàng sẽ giận hoặc nghĩ em là kẻ không ra gì nên lại thôi. Nhiều lần em thăm dò nàng để xem nàng nghĩ gì về chuyện ấy thì nàng bảo: "Em không quá khắt khe chuyện đó nhưng em nghĩ là con gái nên giữ gìn vẫn tốt hơn".
Em nghĩ nàng cũng muốn giữ gìn thật nên em tôn trọng. Yêu nhau được gần 1 năm em cũng đã nghĩ tới chuyện tương lai với nàng vì dù gì em cũng đi làm được 5 năm rồi. Em định bụng bao giờ nhận nhà xong, em sẽ cẩu hôn nàng rồi làm đám cưới. Nàng cũng bảo muốn yêu dài lâu chứ không thích những mối quan hệ qua đường, chơi bời.
Tình yêu đang đẹp đẽ như thế thì bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, em đến phòng nàng chơi. Hôm đó nàng bảo muốn làm một món ăn đặc biệt cho em ăn nên chạy đi chợ mua đồ và bảo:
- Em đi một mình được mà, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.
Em ngồi nhà cầm máy lướt facebook, đúng lúc đó máy nàng có số lạ gọi đến. Em định không nghe máy nhưng máy cứ đổ chuông mãi nên em đã mạo muội ấn nút nghe:
- Sao anh gọi mãi mà em chẳng nghe máy? Hôm nay anh bận đi công tác đột xuất nên không đi nhà nghỉ với em được. Hôm nào về anh bù cho em nhé, anh lên máy bay đây, yêu em...
Em sốc tột độ luôn, gã đàn ông khốn khiếp này là ai vậy? Đi nhà nghỉ là sao chứ? Người yêu mình đâu phải là kiểu người đó! Em run rẩy như mới bị uống nhầm thuốc vậy. Tò mò, hoang mang nên em cố gắng mở máy cô ấy xem có dấu vết gì không hay chỉ là sự hiểu nhầm.
Sau một hồi thử đủ kiểu mật khẩu cuối cùng chiếc điện thoại cũng mở ra. Em ngó nghiêng từ tin nhắn điện thoại đến facebook nhưng không có gì đặc biệt. Lúc đang định thoát ra thì em vô tình ấn vào note màu vàng xinh xinh để rồi em đứng không vững khi thấy lịch trình mà cô ấy đã sắp xếp.
- Cái quái gì thế này, lịch đi nhà nghỉ ư? Anh Bình, Anh Toản, anh Nam... Cô ấy là người như vậy ư?
Sợ bạn gái phát hiện ra nên em lấy máy mình chụp lại màn hình rồi trả tất cả về vị trí cũ. Lúc này em vẫn bủn rủn tim đập mạnh như thể vừa chạy maraton vậy. Bữa hôm đó, ngồi ăn cơm bạn gái cứ ríu rít hỏi ngon không mà đầu óc em như trên mây.
Em tiến hành theo dõi nàng theo lịch mà nàng đã sắp xếp. Lúc này em mới sững sờ nhận ra vì sao những hôm đó đi chơi cô ấy đều đòi về sớm với lý do mệt hoặc mai phải đến cơ quan sớm hơn. Nhưng rồi khi em vừa rời đi thì nàng liền ăn vận đẹp đẽ, vẫy tắc xi đến nhà nghỉ. Nếu không nhầm mấy gã kia đều là đàn ông đã có vợ.
Em cay đắng khi bị cắm sừng, càng cay đắng hơn khi biết bạn gái mình không khác gì gái cao cấp. Chua chát, đau đớn, nhiều lần em muốn xông vào trút giận nhưng sợ phải thấy những hình ảnh gây sốc kia nên lại thôi.
Em nhắn tin chia tay nàng kèm theo mấy bức hình mấy nhà nghỉ cùng lịch trình nàng đã ghi chép cẩn thân. Nàng gọi điện khóc lóc van xin nhưng em không nghe máy. Vậy đấy, mối tình đẹp của em kết thúc đắng cay vậy đấy, con gái thời nay thật đáng sợ, họ giả nai đạt đến độ thượng thừa khiến em lầm tưởng mình may mắn khi yêu được cô nàng ngây thơ mới nực cười chứ!
Theo Webtintuc
* Nội dung liên quan: