500m đường ống chìm trong biển lửa
Theo đó, Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Selangor nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 8h10 sáng 1/4. Ngọn lửa cao ngang tòa nhà 20 tầng và có thể nhìn thấy từ khoảng cách vài km.
Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, cho biết vụ nổ nghiêm trọng xảy ra do đường ống khí của Petronas bị rò rỉ. 500m đường ống gas đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Ngọn lửa có thể nhìn thấy từ cách đó vài kilomet (Ảnh: Reuters)

Khói lửa phủ kín cả một khu vực rộng lớn (Ảnh: EPA)
Cận cảnh vụ nổ ống dẫn khí kinh hoàng khiến 145 người bị thương
Dù Petronas sau đó đã ngắt van đường ống bị cháy nhưng các cơ quan chức năng vẫn cảnh báo rằng khí gas còn lại trong đường ống cũng có tiềm ẩn nguy cơ bùng phát đám cháy.
Thủ hiến bang Selangor, Amirudin Shari, cảnh báo: "Tôi kêu gọi người dân tránh xa khu vực này cho đến khi đám cháy được kiểm soát hoàn toàn".
Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt và thiết lập trung tâm cứu trợ tạm thời tại Masjid Putra Heights. Tính đến 5h chiều, 305 cư dân đã được sơ tán.

(Ảnh: Reuters)
Theo Cục Cứu hỏa và Cứu nạn, vụ cháy đã phá hủy 190 ngôi nhà, 148 ô tô và 11 xe máy.
Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Nga Kor Ming xác nhận chính quyền đang điều tra nguyên nhân. Thủ tướng Anwar Ibrahim đã đến hiện trường và cam kết viện trợ 5.000 RM (khoảng 28,9 triệu đồng) cho các hộ gia đình có nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, cùng 2.500 RM (14,4 triệu đồng) cho các căn nhà bị hư hại một phần. Ông khẳng định Petronas và chính quyền sẽ chịu trách nhiệm khôi phục khu vực này trong vòng một năm.

300 người đã buộc phải sơ tán khỏi khu vực

Ảnh: AFP
Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng
Nhiều người dân tại hiện trường đã chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng khi đám cháy bùng phát.
Ông Lee Weng Ken, 42 tuổi, một trong những nạn nhân bị bỏng ở chân trái sau vụ thảm hoạ nhớ lại khoảnh khắc ấy:
"Tôi đang ở trong nhà thì bất ngờ trần đổ sập. Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài nhưng bị ngã và bị bỏng do sức nóng từ ngọn lửa gần nhà."

Nhiều công trình đã bị thiêu huỷ trong vụ nổ (Ảnh: Reuters)

Ảnh: EPA
Một nạn nhân khác, ông Andy, 52 tuổi, sống cách hiện trường khoảng 100m, kể lại:
"Khi cảm thấy rung chấn và thấy lửa bốc cao, tôi chỉ kịp lấy xe và chạy ra ngoài cùng các con. Con gái 18 tuổi của tôi bị thương ở chân khi ngã lúc trèo qua hàng rào vì quá nóng."
Vụ cháy xảy ra vào ngày thứ hai của lễ hội Aidilfitri - một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo tại Malaysia - khiến nhiều gia đình không kịp phản ứng.
Hiện công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được tiến hành. Chính quyền cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và đảm bảo an toàn cho khu vực trong thời gian tới.

Ảnh: dimsumdaily
Theo Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad cho biết tính đến chiều cùng ngày, trong số các nạn nhân nhập viện có 41 nạn nhân đã được xuất viện, trong khi 37 người khác vẫn đang được chăm sóc y tế từ các bác sĩ đa khoa và bệnh viện tư nhân.
"Hiện tại có 28 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sultan Idris Shah, 22 người ở Bệnh viện Cyberjaya, 13 người tại Putrajaya và hai bệnh nhân ở Bệnh viện Ampang. Hầu hết các trường hợp đều bị bỏng cấp độ hai nhưng đã ổn định," ông Dzulkefly cho biết.
Nguồn: CNA, Reuters