Nếu như nhiều cô gái ở tuổi 25 - 26 còn đang hốt hoảng vì chưa kết hôn thì cũng không ít nàng 29 - 30 bình thản với nhiều mối bận tâm hơn. Họ vốn không "ế", cũng không đợi may mắn ập đến mà chỉ là họ đang dành thời gian để cân nhắc lựa chọn phù hợp.
Nga là cô gái tự lập, điều mà ai khi tiếp xúc với chị cũng thấy nể. Ở tuổi 29, chị mở một chuỗi shop quần áo tự thiết kế với nguồn thu nhập khá ổn. Những ngày đầu ra trường theo đuổi đam mê buôn bán thời trang, chị cũng chật vật suốt. Vậy mà cô gái mạnh mẽ ấy lại có được hôm nay, từ cái bình nước cũng phải tự tay bê, nhà cũng phải tự sơn...
Từ bé, khi bố mẹ còn bận đi công tác suốt, chị cũng chăm sóc thằng em luôn. Nên cái tính chủ động, tháo vát của chị khiến nhiều thằng con trai bằng tuổi còn sốc. Có nhà riêng, có xe, có mấy cửa hàng nhỏ nhỏ, điều chị thiếu ở cái tuổi 29 chỉ là một người chồng.
Tự lập vốn không phải là một bước đặt chân là có thể tới, đó là cả quá trình, cả một chặng đường dài. Từ sự dạy dỗ, chỉ bảo của bố mẹ, thầy cô, cuộc sống với Nga như một hồ nước rộng lớn. Chính những sóng gió trải đời khiến chị nhìn ra mọi thứ thật ra là một đại dương bao la. Những va vấp khiến chị mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn, trưởng thành hơn. Gặp nhiều kiểu người, đối mặt với nhiều chuyện, chị hiểu ra mình cần làm gì, nghĩ gì để bản thân luôn vui vẻ, luôn sống thật trọn vẹn.
(Ảnh minh họa: Jamviet.com)
Tình yêu với mỗi người là một đinh nghĩa riêng, cách nhìn nhận riêng. Nếu như với thế hệ các bậc phụ huynh, tình yêu suy cho cùng là điều kiện để hướng tới hôn nhân thì để có một mái ấm, giới trẻ ngày nay có suy nghĩ khác. Hình ảnh người phụ nữ trước đây vốn là người yếu thế, họ bị hạn chế tầm nhìn, hạn chế cái tôi, mọi thứ gói gọn trong việc “xây tổ ấm”. Giờ đã khác, phụ nữ có năng lực làm chủ cuộc sống của chính mình, họ có quyền lựa chọn hạnh phúc. Nga là điển hình với những suy nghĩ ấy.
Chị hiểu bản thân mình có gì, mình cần gì và chị có những nhu cầu riêng về người bạn đời của mình. Dĩ nhiên không phải chị quá kiêu ngạo hay làm cao mà chỉ là chị có những lựa chọn phù hợp với mình. Ở độ tuổi ngót ngét 30, chị cũng chịu áp lực từ bố mẹ, từ những người xung quanh, hôn nhân cũng là một mối bận tâm.
Giục chị lấy chồng đơn giản là cha mẹ muốn con mình có được hạnh phúc, có được một chỗ dựa. Nhưng Nga thấy ổn với cuộc sống hiện tại, chị yêu sự tự do, yêu công việc đang làm, đam mê với những sở thích riêng và rất trân trọng cảm xúc của mình. Vậy nên chị vẫn giữ được lập trường rằng chưa cưới vào thời điểm này.
Nga là cô gái rất bận rộn bởi nếu có rảnh thì chị cũng sẽ tạo những công việc khiến mình bận rộn. Đó là cách chị thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Quan trọng nhất là chị luôn dành thời gian cho bản thân, chăm chút nhan sắc, đầu tư cho đam mê và người ta luôn thấy chị có sự tự tin rất cuốn hút.
Nhiều lần chị tâm sự, hôn nhân như một sự khởi đầu mới, chị sẽ bước vào khi đã thật sự sẵn sàng cùng một người bạn đồng hành ăn ý. Đâu phải ai cũng có thể may mắn tìm được một nửa phù hợp nhưng chị tin chị có đủ thời gian để lựa chọn. Dù bạn bè đã cưới cách đây vài năm thì chị cũng không hối tiếc quãng thời gian này, nó đủ để chị cảm thấy chín chắn hơn, sống tốt hơn và nhìn nhận thấu đáo hơn.
(Ảnh minh họa: Kenh14.vn)
Nếu chê cô gái nào đó già chỉ vì họ ngấp nghé tuổi 30, điều đó cũng không sai. Nhưng nhìn vào tuổi để đánh giá một cuộc hôn nhân thì sai hoàn toàn. Chẳng có ai quy định độ tuổi nào là “hạn chót” để lấy chồng. Đàn ông hay phụ nữ cũng đều kết hôn để hạnh phúc. Vậy sao không yêu thương mình trước? Khi thật sự sẵn sàng hãy đến với nhau bằng cả lý trí và con tim./.