Có nhiều câu chuyện dễ thương và hài hước về sự tử tế và phép lịch sự của người Canada. Chỉ có ở Canada mới có chuyện một tên trộm viết giấy để lại xin lỗi gia chủ vì đã đột nhập kiếm thức ăn và làm bừa bộn căn phòng.
"Người Canada không thích cãi nhau, họ tự động nói 'xin lỗi' vì bất cứ điều gì, kể cả khi người đối diện mới là người sai..." - nhà báo người Mỹ Sarah Kliff nhận xét.
Trong một nghiên cứu xã hội năm 2016, hai nghiên cứu sinh của Đại học McMaster (Toronto, Canada) đã so sánh hàng triệu dòng tweet của những người láng giềng Canada và Mỹ trên mạng xã hội.
Kết quả cho thấy những từ phổ biến người Canada dùng là "tuyệt vời", "hết xẩy", "yêu thích", "đồng ý"... Còn người Mỹ là "chết tiệt", "thấy ghét", "cái đít"...(!).
Tính cách tạo nên con người, và lớn hơn là xã hội. Đến cái nghề "khô khan" và chịu áp lực nhất như cảnh sát, Canada cũng cho thấy họ khác với thế giới.
Những bức ảnh dưới dây, do dân sử dụng mạng chụp lại và đăng tải trên báo Huffington Post, BoredPanda, có lẽ sẽ giải thích được tại sao:
Nhóm cảnh sát thích thú với chú chó đội nón trên đường phố nên quên nhiệm vụ, nhào vào chụp ảnh kỷ niệm
Viên cảnh sát ở thành phố nhỏ Kenora, Ontario, dừng xe để mua cốc nước chanh do một cô bé bán trước nhà
Cảnh sát cổ vũ những người tham gia một giải chạy bán marathon ở Canada. Tấm biển ghi "Bạn có biết bạn chạy quá tốc độ bao nhiêu không?"
Dòng chữ trên áo thun cô gái ghi "Cúi đầu xuống", và viên cảnh sát đùa bằng cách làm y như vậy. Ảnh tại một sự kiện ngoài trời