Cảnh tượng thót tim trên chuyến bay đến Bangkok: Khói dày đặc bao phủ khiến hàng trăm hành khách hoảng loạn

Một sự cố hy hữu xảy ra ngay trên không trung khi khoang hành lý bất ngờ bốc khói, buộc tổ bay phải nhanh chóng khống chế trước giờ hạ cánh.

Khoang hành khách của một chuyến bay đã bất ngờ bị bao phủ bởi khói - được cho là xuất phát từ cục pin dự phòng bốc cháy - vào ngày 24/2, khiến hàng trăm hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của Batik Air hoang mang lo lắng.

Sự cố xảy ra khi máy bay đang trên hành trình từ Johor Bahru (Malaysia) đến Bangkok (Thái Lan) và chỉ còn khoảng 30 phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Don Mueang.

Một đoạn video trên TikTok do tài khoản kentmaherr đăng tải hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem. Trong video, khói bốc ra từ khoang hành lý phía trên ở đầu máy bay khiến nhiều hành khách hoảng sợ.

“Tất cả hành khách đều hoảng hốt khi thấy khói dày đặc bốc ra từ khoang hành lý, mùi khét lan khắp cabin khiến ai cũng cay xè mũi”, người đăng video viết trong phần chú thích.

Video do hành khách ghi lại

Trong video, ba tiếp viên hàng không liên tục kiểm tra các khoang hành lý phía trên để tìm nguồn nhiệt bất thường. Chỉ vài giây sau, họ yêu cầu những hành khách ngồi ngay dưới khoang hành lý gặp sự cố rời khỏi chỗ để đảm bảo an toàn. Sau đó, các tiếp viên cẩn thận mở hé khoang và dùng bình chữa cháy để dập lửa.

Vài phút sau, khi mở hẳn khoang hành lý, một làn khói trắng tiếp tục bốc ra nghi ngút.

Các tiếp viên hỗ trợ hành khách lấy hành lý ra khỏi khoang trước khi một người đàn ông, ngồi ở hàng ghế đối diện với khoang xảy ra sự cố, trèo lên ghế để lấy xuống một chiếc túi màu đen. Sau khi cầm chiếc túi trong tay, người này được một tiếp viên cầm theo bình chữa cháy hộ tống về phía cuối máy bay.

Cảnh tượng thót tim trên chuyến bay đến Bangkok: Khói dày đặc bao phủ khiến hàng trăm hành khách hoảng loạn- Ảnh 1.

Các tiếp viên yêu cầu một số hành khách ngồi ngay dưới khoang hành lý bốc khói rời khỏi chỗ để đảm bảo an toàn, trong khi họ dùng bình chữa cháy để dập lửa

Kentmaherr cho biết tình huống đã được kiểm soát chỉ trong vài phút và gửi lời cảm ơn đến tổ bay vì phản ứng nhanh chóng, chuyên nghiệp. Anh cũng chia sẻ thêm rằng khi máy bay hạ cánh, lực lượng cứu hỏa và xe cấp cứu đã túc trực sẵn tại sân bay để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách.

Trong một buổi livestream vào ngày 24/2, Kentmaherr kể lại ban đầu anh nghĩ khói chỉ là hơi nước nên khá bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhận ra đó là cháy khi khói bắt đầu dày đặc và có mùi hóa chất nồng nặc.

Một hành khách đã lập tức báo cho các tiếp viên, lúc đó đang ngồi chuẩn bị cho máy bay hạ cánh. Ngay khi nhận thông tin, họ nhanh chóng chạy đến hiện trường và dập tắt đám cháy.

"May mắn là không ai trên chuyến bay hoảng loạn, tất cả đều giữ được bình tĩnh," Kentmaherr chia sẻ.

Anh cũng cho biết thêm rằng mình và một vài hành khách đã đi theo người đàn ông được đưa về phía đuôi máy bay và nhìn thấy ông này lấy cục pin sạc dự phòng từ trong túi, đặt vào một chiếc hộp. Một tiếp viên đã dùng nước từ ba chai nước khoáng để đổ vào hộp, dập lửa hoàn toàn, nhưng phải chờ thêm một lúc lâu thì khói mới tan hết.

Sự lo ngại của công chúng về các vụ cháy trên máy bay thương mại càng tăng cao sau sự cố cháy lớn trên chuyến bay của Air Busan vào tháng 1/2025, khi máy bay còn đang chờ cất cánh. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc sau đó đã tuyên bố sẽ cấm hành khách cất pin dự phòng và thuốc lá điện tử trong khoang hành lý phía trên đầu.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chỉ riêng năm 2024 đã ghi nhận 3 sự cố pin lithium quá nhiệt trên máy bay chỉ trong vòng 2 tuần, tăng mạnh so với mức chưa đến một vụ mỗi tuần vào năm 2018.

Nguồn: The Straits Times