Mới đây, Paveena Hongsakul - giám đốc Tổ chức Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em ở Thái Lan, vừa nhận được thông tin từ một hiệu trưởng trường tiểu học tại huyện Lap Lae, tỉnh Uttaradit, về trường hợp đáng thương của một cậu bé 8 tuổi sống trong khu vực.
Theo đó, cậu bé này bị mẹ và anh trai bỏ mặc trong thời gian dài. Người bạn duy nhất của cậu bé chỉ là đàn chó trong xóm. Hiệu trưởng cho biết, người mẹ đưa con trai mình tới trường một lần duy nhất nhưng không phải làm thủ tục nhập học mà là để nhận trợ cấp xã hội, sau đó không bao giờ quay lại. Đáng buồn thay, cậu bé chưa từng được đi mẫu giáo.
Bị người thân bỏ mặc, cậu bé chỉ có thể tìm sự an ủi với đàn chó trong xóm. Cậu bé sống và chơi cùng với chó, dần dần học theo tiếng sủa thay vì lời nói của con người.
Sau đó, Paveena Hongsakul đã phối hợp với cảnh sát địa phương để xác minh sự việc, và bàng hoàng khi phát hiện mọi thông tin đều là sự thật. Kết quả kiểm tra ma túy cho thấy người mẹ 46 tuổi và người anh trai 23 tuổi đều dương tính với chất kích thích. Cả hai hoàn toàn không quan tâm tới việc chăm sóc đứa trẻ, chỉ mải mê với cơn nghiện của mình.
Hàng xóm kể lại với cảnh sát rằng, người mẹ thường xuyên đi xin tiền và thức ăn. Vì bà là người nghiện có tiếng trong vùng nên mọi người tránh xa cả gia đình bà. Điều đó khiến các đứa trẻ khác không chơi với cậu bé.
Được biết, sau khi sự việc được phát hiện, cậu bé đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tỉnh Uttaradit. Tại đây, mọi người cố gắng giúp cậu bé học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người và đảm bảo cậu được học hành đầy đủ.