MB88
VT88

Cậu bé thần người vì bố bế "kẻ thứ 3" lên phòng ngủ cùng mà không mảy may quan tâm đến mình!

Nhìn bộ ảnh của "kẻ thứ 3" đang phá hoại tình cảm của cặp bố con nhà nọ, dân tình chỉ biết lắc đầu cười mà chép miệng thương cậu bé ghê.

Vẫn biết rằng từ xưa đến nay các cô nhóc, cậu nhóc luôn dành được tình yêu thương, cưng nựng từ bố mẹ. Thế nhưng với cậu bé trong câu chuyện dưới đây lại bị tranh giành đặc quyền đó chỉ vì kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa cậu và ông bố đáng kính.

Đứng nép dưới chân cầu thang cùng vẻ mặt đáng thương nhìn ông bố với sự cầu cứu nhưng ông bố ấy vẫn thản nhiên bế " kẻ thứ 3" lên tầng mà không mảy may để ý đến cậu. Nhìn kẻ lạ được bố cưng nựng mà không phải mình, đứa bé nào chả ấm ức ganh tỵ.

Điều đáng nói ở chỗ, kẻ thứ 3 xen ngang cuộc tình kia lại là một chú chó béo ục ịch. Có lẽ vì chú chó ấy bị ốm nên mới được chủ chiều hơn thường ngày một chút thôi mà. Ấy thế mà hành động thần người, gương mặt đáng thương ngóng đợi ai ai cũng tỏ thái độ đáng thương, đồng cảm với cậu bé. 

Những bức ảnh được dân tình rầm rộ chia sẻ. Nhiều người tếu táo " không biết ai mới thực sự là con đẻ của ông bố kia nhỉ?". Rồi một loạt những hình ảnh tương tự được post trong phần comment. Thế mới thấy, nhiều cô nhóc, cậu nhóc cũng có chung số phận "bị ra rìa" giống cậu bé kia. Nhưng đây chỉ chăm cho em cún một chút thôi còn phần tình cảm cho dành con trẻ vẫn là nhất và không gì có thể thay thế được đúng không các ông bố bà mẹ?

Nhìn lại khoảnh khắc thiên thần của "cậu bé lính chì" Phạm Đức Lộc - phép màu đã không đến nhưng tình yêu luôn còn mãi!