Người thì cho rằng chàng trai quá khờ khạo, người lại nghĩ anh dại gái quá mức nên mới bị lừa như vậy.
Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao vụ việc 1 chàng trai bị lừa tận 3 lần, tổng cộng anh mất đứt 600k vì tin lời 1 cô gái lạ.
"Bạn này mình quen trên mạng xã hội, hỏi vay mình tiền để nạp điện thoại gọi cho con gái. Mình đã giúp đỡ tận tình nhưng kết quả là nhận được 1 cú lừa do mình ngu dễ tin người. Mình đoán bạn ấy ở khu vực đường Nguyễn Du và Lê Hồng Phong (TP. Nam Định).
Nhà mở shop quần áo, trông cũng xinh gái mà thất đức quá. Số tiền chẳng lớn nhưng nó là từ công sức mình kiếm được và không xứng để bạn ấy sử dụng. Mọi người giúp mình chia sẻ để những người khác không bị bạn ấy lừa. Bạn ấy lừa mình 3 thẻ cào Viettel 200k nhé" - chàng trai chia sẻ.
Theo đó, cô gái tên N. này nhắn tin cho anh chàng: "Anh có thể giúp em tí được không nếu anh thiện chí?". Và anh chàng vui vẻ nhận lời.
Cô gái nhờ anh mua cho 1 thẻ điện thoại 200k và anh đáp ứng luôn yêu cầu của cô.
Chị vợ vô tình phát hiện mình "mọc sừng" dài cả mét trên đầu khi dùng điện thoại của chồng gọi đồ ăn
Sau khi bị lừa 1 lần, chàng trai tiếp tục bị dính bẫy lần 2 khi cô gái lại nhờ mua thẻ 200k: "Nếu có thể anh mua giúp em cái nữa được không. Điện thoại em chưa đủ cước vẫn bị khóa hết chiều gọi đi và đến. Anh yên tâm em chưa bao giờ ăn quỵt ai cả".
Để dễ dẫn dụ đối phương, cô gái hứa hẹn: "Tối nay gặp nhau em gửi anh tiền. Anh yên tâm em không thiếu tiền đâu. Anh giúp em được không em đang cần, em nhờ anh thôi chứ em không vớ vẩn đâu. Em mà nói dối anh bố mẹ em ****, không ai mang bố mẹ mình ra thề độc đâu anh à. Tối nay em mời anh cafe em gửi tiền anh luôn".
Chàng trai trình bày lại rằng dù rất muốn giúp đỡ cô gái nhưng tài khoản của anh đã hết tiền, hiện tại chỉ còn 17 nghìn đồng.
Nhưng N. lại đánh vào lòng trắc ẩn của chàng trai: "Sáng nay em đi lấy hàng sớm, con gái em em để ở cửa hàng. Lúc đi nó còn đang ngủ nhưng giờ nó dậy không thấy em nó khóc ngất mất. Anh giúp em lần này, em sốt ruột gọi điện cho con gái quá. Tối em gửi lại anh".
Cảm thấy thương cảm, chàng trai nhờ bạn mình mua thẻ điện thoại với mệnh giá 200 nghìn đồng và tiếp tục gửi cho cô gái.
Tưởng 400k đã đủ, cô gái tiếp tục nài nỉ lần cuối: "Nếu có thể anh giúp em lần chót, anh mua hộ em cái thẻ nữa được không. Anh thương lấy con gái em. Em đi lấy hàng trưa em về. Trưa anh qua cửa hàng em lấy tiền được không?".
Chàng trai cẩn thận hơn hỏi cô gái đang ở đâu trưa qua mua giúp và đưa tận tay nhưng cô nàng cho biết mình đang đi lấy hàng ở chỗ khác.
Cô gái này còn kể lể rằng mình đang khóc khiến chàng trai lại mủi lòng. Thậm chí cô gái này còn thề thốt rằng nếu cô nói dối, ba mẹ cô sẽ gặp tai nạn để chàng trai yên tâm giúp đỡ mình. N. còn xin số của chàng trai và lưu tên là "ân nhân".
Cô ta giả vờ gọi cho anh chàng nhưng không được vì máy vẫn bị chặn. Dù đã có phần nghi ngờ đây là cô gái đào mỏ, nhưng anh chàng vẫn đi nhờ bạn mình giúp đỡ ả. Tuy nhiên khi vừa nhận được chiếc thẻ điện thoại thứ 3 cũng trị giá 200 nghìn đồng, cô gái đột nhiên biến mất mặc cho anh gọi video rất nhiều lần.
Bài đăng của chàng trai nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng. Đa phần đều trách anh nhẹ dạ cả tin.
"Cô ta lừa 1 mánh khóe đến 3 lần mà anh vẫn mắc mưu được, đến chịu".
"Anh làm em ngưỡng mộ quá và anh cho em tin rằng 1 điều xã hội này vẫn tồn tại người thật lòng như anh".
"Tôi nghĩ ông nên đi làm vài bài test về cuộc sống đi ạ, chứ tin người thế này lần đâu tôi nhìn thấy".
"Thế mới thấy bên cạnh có những người lừa đảo thì có những người sẵn sàng làm việc tốt đến 3 lần như anh".
"Hiếm có chàng trai nào mà nạp thẻ cho người lạ 3 lần chưa gặp. Còn là số tiền lớn nữa chứ. Thôi dù sao anh cũng nhận được bài học không nên quá tin người.