"Chào thua" màn "troll siêu lầy" của học sinh khi cất hộ chìa khóa bỏ quên vào cốp xe cho bạn

Câu nói “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” có lẽ còn hơi sai bởi lẽ độ tinh quái, bày trò nghịch ngợm của những cô cậu học trò thời nay có khi còn khiến ma quỷ cũng phải "đầu hàng".

Thời đi học với bất cứ ai cũng là những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, rực rỡ nhất và cũng "lầy lội" nhất. Những kỷ niệm dù vui dù buồn cũng sẽ theo chúng ta khắp những chặng đường về sau, để khi nhớ về đó là tuổi trẻ đầy dấu ấn.

Thời áo trắng vô tư, ngây ngô nhưng lại đi cùng rất nhiều những trò nghịch ngợm, quậy phá khiến thầy cô cũng phải “bó tay”, lắc đầu. Có nhiều người vẫn nói thế này, tuổi học trò nếu cứ quá ngoan ngoãn thì sau này khi nhớ về bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhạt nhòa, không có nhiều kỷ niệm. Chính những đứa “cá biệt” hoặc hay bày trò lại có ký ức tuổi học trò sâu đậm nhất.

Đôi khi là những buổi cúp học, đi học muộn, trèo tường vào trường, những hôm nghịch trong lớp được “ngồi” trong sổ đầu bài rồi những trò “troll” nhau bằng đủ thứ độc lạ đến nhớ đời... Mấy trò nghịch ngợm của học sinh ngày càng "tăng level", tinh quái và "mặn chát" như vựa muối. Đôi khi chẳng cần quá cầu kỳ đâu, học trò ngày nay chỉ cần vài động tác “sương sương” cũng đủ bạn bè mình đứng hình vì sự "lầy lội".

Điển hình nhất là câu chuyện mới đây, lòng tốt của một bạn học sinh cùng trường khi thấy một bạn khác quên chưa rút chìa khóa xe khiến bao người trầm trồ. Nếu để lại sợ rằng người xấu thấy lại lấy đi hoặc bác bảo vệ lại cất đi, người bạn tốt này nhanh chóng cất hộ. Mà cẩn trọng hơn cả là phải “cất” vào cốp xe mới an tâm.

Bức “tâm thư” gửi lại chủ nhân chiếc xe tưởng như là sự nhắc nhở tha thiết, nhưng đọc kỹ mới thấy sặc mùi “cà khịa”. Cuối thư học sinh này còn không quên có câu nhắn thân thương: “Đi đâu mà vội thế, khiếp!”.

Ngay khi bài viết được chia sẻ trên diễn đàn học đường Trường Người Ta, bức "tâm thư" đã nhận được lượng tương tác khủng với hơn 54 nghìn lượt like. Nhiều bạn trẻ cũng phải cười ngả nghiêng với màn "troll" khủng này và để lại nhiều bình luận: “Nước đi hay đấy bạn hiền”; “Người gì mà chu đáo quá nữa”; “Chơi vậy ai chơi”; “Nhanh chí quá nhưng h làm sao mở được cốp mà lấy chìa khóa”; “Tốt tới nỗi bỏ chìa khoá vào cốp xe luôn, tốt khiếp”...

Hy vọng đây chỉ là màn trêu đùa của chủ nhân bức thư chứ nếu là thật chắc người quên chìa xe có lẽ khóc ròng dắt xe ra tiệm nhờ thợ cậy cốp mất. Phượng đã rực khắp các sân trường, mùa hè đến kéo theo những cảm xúc ngày chia tay cận kề. Chính những kỷ niệm "lầy lội" thế này mới khiến thời học sinh trở nên thật đáng nhớ!/.