Chê thẳng thừng chữ viết học sinh nhưng giáo viên Văn lại cho lời phê có tâm đang khâm phục

Hình ảnh lời nhận xét của giáo viên về chữ viết trong bài kiểm tra của học sinh khiến ai cũng phải gật gù đồng tình vì lời chia sẻ có tâm.

Bao thế hệ học trò đã quá quen thuộc với bảng lời phê trong mỗi bài kiểm tra. Đây vừa là chỗ để ghi điểm số, vừa là chỗ để các thầy cô nhận xét về bài làm của học sinh. Nếu học sinh làm tốt sẽ được khen, còn chưa tốt điểm nào thì sẽ được ghi ra để học sinh đó sửa đổi. Và cũng nhờ có bảng lời phê, nhiều câu chuyện thú vị đã xảy ra, hài hước có, xúc động cũng rất nhiều.

Mới nhất phải kể đến một bức ảnh chụp lại lời phê của giáo viên trong một bài kiểm tra Ngữ văn được chia sẻ trên diễn đàn học đường. Vì chữ viết của học sinh quá khó đọc nên thầy giáo đã phải viết một lời phê khá dài với nội dung: “Rèn chữ lại. Sau này vào đời nếu làm sếp thì cấp dưới sẽ nghĩ thế nào khi đọc văn bản viết tay của mình. Hãy cố gắng!”. Người đăng tải bức hình đã không quên kèm theo dòng cảm thán: “Thầy dạy văn tâm lý quá đi!”.

Bài đăng về lời phê của một giáo viên vô cùng tâm lý. (Ảnh: Trường Người Ta).

Cận cảnh chữ viết của học trò được thầy giáo khuyên nhủ.

Có thể thấy, mặc dù là một lời chê nhưng người thầy không nặng lời mà rất thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm cho học trò, cũng như đưa ra lời khuyên rất đúng đắn. Chắc chắn chủ nhân của bài kiểm tra đọc xong cũng sẽ phải tự xem xét và thay đổi để hoàn thiện mình hơn. 

Nhờ lời phê quá có tâm, bài đăng đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng. Tài khoản P.T.L lo ngại cho đôi mắt của giáo viên khi đọc hết bài kiêm tra này: “Đọc nguyên bài này chắc thầy đi cắt kính luôn”. “Chữ Nôm bắt nguồn từ chữ Phạn!”, tài khoản T.H tếu táo.

Tài khoản L.T.L thì tá hỏa vì nhận ra chữ viết của mình còn xấu hơn: “Chữ này còn đẹp hơn chữ của mình ở ở tờ cuối bài văn luôn á, dù mình là con gái”. Tài khoản N.Q.T lại tỏ ra cảm phục người thầy đã có tâm chịu đọc hết bài văn: “Người chấm có tâm ngồi coi từng chữ. Gặp người khác chắc bỏ luôn cũng đáng”...

Thế mới nói không phải tự nhiên mà nghề dạy học lại được tôn vinh là một trong những nghề cao quý nhất, cũng không phải tự nhiên mà những thầy giáo, cô giáo luôn nhận được những tình cảm kính trọng đặc biệt từ nhiều người. Bởi vì họ không chỉ là những người quanh năm cầm phấn đứng trên bục giảng, truyền dạy tri thức mà đồng thời, chính các thầy, các cô cũng đã khuyên nhủ, truyền cảm hứng và động lực để chúng ta hoàn thiện mình, từ đó thành công hơn trong cuộc sống.

Thầy cô như những người cha, người mẹ luôn dõi theo từng bước chân của ta trên đường đời và luôn mong học trò thành tài, trở thành người có ích cho xã hội. Chỉ mong rằng, học trò đừng bao giờ bỏ ngoài tai những lời khuyên của thầy cô./.