Ngỡ tưởng nàng là "vịt", ai ngờ nàng lại là "thiên nga".
Môn đăng hộ đối trong chuyện yêu và hôn nhân là điều cần thiết để có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt. Cũng bởi vậy, không ít cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi" sau khi biết về gia cảnh của đối phương.
Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, "điều bạn nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật", chẳng hạn như trường hợp của anh chàng dưới đây khi ngỡ bạn gái nghèo rồi chia tay, ai ngờ đằng sau lại là một gia tài kếch xù.
Chia sẻ về chuyện tình chóng tàn của mình, anh chàng tâm sự:
"Bán chè ở chợ mua được cả biệt thự?
Có ai từng chia tay vì gia đình không môn đăng hộ đối không ạ? Em với bạn gái quen nhau hơn năm rồi. Nhà em kinh tế cũng ổn, bố em công tác ở quận còn mẹ làm giáo viên.
Tháng trước em đưa người yêu về chơi thì mẹ em có hỏi bố mẹ cô ấy làm nghề gì. Người yêu em cũng trả lời là bố mất sớm mẹ thì bán các loại chè với nước ngọt trong chợ. Quán của mẹ cô ấy thì em cũng biết, quán cũng sập xệ thôi mấy cái bàn cái ghế bán cũng 15 16 năm rồi. Cô ấy về thì mẹ em bảo em nên chia tay, mặc dù em chưa có ý định cưới xin gì nhưng mẹ em vẫn kiên quyết phản đối.
Lý do thì thế, em cũng buồn lắm nhưng mẹ em phân tích là vì lo cho công việc tương lai của em nên em cũng chẳng trách được.
Ảnh minh họa.
Bạn ấy cũng khóc nhiều nên mẹ bạn ấy biết được. Bác ấy chẳng nể nang gì gọi điện chửi em rất thậm tệ. Còn nói là nhà em có gì mà lên mặt, cái căn chung cư nhà em ở nếu thích bác ấy có thể mua được 3 cái luôn, thế nên em đừng có mà ti toe.
Em thì không tin lắm nghĩ là bác ấy tức quá chửi thế thôi nên cũng im lặng. Hơn 1 tháng cũng nguôi ngoai cả rồi thì đến hôm nay em lại thấy người yêu cũ share bài cho thuê biệt thự liền kề.
Em vẫn chưa hiểu kiểu gì? Các chị thông thái cho em hỏi liệu có phải người yêu cũ đăng lên thế để loè không chứ em nghĩ bán chè làm sao có nhiều tiền thế được?"
Để minh chứng rõ hơn về câu chuyện của mình, anh đính kèm đoạn tin nhắn giữa hai người. Theo đó khi thấy bạn gái share thông tin cho thuê nhà, chàng trai dò hỏi: "Sao em lại share tin này còn để số điện thoại của em vậy? Đừng nói đây là nhà em...."
Trả lời câu hỏi, cô gái chỉ nhẹ nhàng nhắn lại: "Không nhà em thì em đăng làm gì anh ơi, mẹ em bảo nhà em giàu lắm mà tại anh không tin"
Đoạn tin nhắn giữa hai người.
Hóa ra quán chè chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực chất gia đình cô gái "chẳng có gì ngoài tiền", thậm chí có thể mua luôn 3 căn nhà như nhà chàng trai. Tuy nhiên cũng có thể như chàng trai dự đoán, cô gái chỉ đang bày kế để chọc tức chàng trai sau khi bị "đá".
Nhiều người lên tiếng chỉ trích chàng trai.
Nhưng dù gia đình cô gái có thế nào, chàng trai và mẹ anh cũng không nên có thái độ khinh thường rồi ruồng bỏ.