Nguyễn Thị Linh Trang (sinh năm 2001, Hà Nội) hiện đang là nhạc công tại Đoàn Nghi lễ Quân đội. Cô tham gia diễu binh trong khối Quân nhạc, thành viên tổ kèn saxophone.
Ít ai biết được, Linh Trang còn là TikToker nổi tiếng. Cô thường xuyên chia sẻ những clip hậu trường trong quá trình tập luyện cho diễu binh. Mỗi video Linh Trang đăng tải đều thu hút hàng nghìn đến hàng triệu lượt xem, cùng với hàng trăm bình luận từ người dùng mạng.
Linh Trang chia sẻ, sau những giờ tập luyện căng thẳng, cô cùng các chiến sĩ đã thực hiện những clip hậu trường vui vẻ để lưu giữ kỷ niệm. Điều bất ngờ là những video đơn giản này đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.
Nữ nhạc công mong muốn sử dụng các nền tảng mạng xã hội để truyền tải những hình ảnh đẹp và tích cực về môi trường quân ngũ, đặc biệt là cuộc sống của các quân nhân nữ trong 2 đợt diễu binh A50 và A80. Cô hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ hơn về việc tập luyện của các chiến sĩ, cũng như cảm xúc của các nữ quân nhân khi được đón nhận tình cảm yêu thương, sự cổ vũ từ nhân dân.
Linh Trang là một trong những người may mắn khi được tham gia vào hai đợt diễu binh lớn của đất nước. Cô hiểu rõ những khó khăn mà các nữ chiến sĩ, đặc biệt là khối quân nhạc phải đối mặt. Dù được nhiều người gọi là "khối hoa hậu" vì vẻ đẹp nổi bật và sự duyên dáng nhưng thực tế, đây là một trong những khối vất vả nhất.
Các nữ chiến sĩ vừa diễu binh, vừa phải mang theo những nhạc cụ nặng nề, như kèn helicon nặng gần 20kg, trống 10kg hay kèn saxophone khoảng 3kg.
Chia sẻ về quá trình tập luyện tham gia A80, Linh Trang cho biết, cô và các chiến sĩ đều được cán bộ chỉ huy, giảng viên và các chị em trong khối giúp đỡ rất nhiều cả về sức khỏe lẫn kỹ thuật trong điều lệnh đội ngũ.
"Tuy phải tập luyện trong thời tiết khắc nghiệt nhưng với tinh thần 'vượt nắng thắng mưa', chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để thỏa lòng mong đợi và yêu thương từ nhân dân" - Linh Trang cho hay.
Chia sẻ về cảm xúc của mình khi 2 lần được vinh dự tham gia đội diễu binh khối Quân nhạc, Linh Trang bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ nhân dân. Mặc dù phải mang theo nhạc cụ nặng nề và trải qua những khó khăn trong quá trình diễu binh nhưng tình yêu thương, sự ủng hộ từ mọi người đã giúp cô và các chiến sĩ xua tan hết mệt mỏi.
Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian tham gia diễu binh, Linh Trang bày tỏ, đó chính là khoảnh khắc cô được gặp lại gia đình và nhận cái ôm ấm áp từ bố mẹ sau 3 tháng xa cách.
"Vào ngày hợp luyện (24/8), gia đình tôi đã đến từ lúc 3h chiều để chờ gặp con gái tại điểm dừng cuối đoạn đường diễu binh. Sau 7 tiếng chờ đợi, tôi đã được gặp lại bố mẹ và chị gái. Khoảnh khắc ấy thật khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể gói gọn trong hai từ "hạnh phúc" - Linh Trang chia sẻ.
Sau gần 4 tháng huấn luyện tại khu Quân sự Miếu Môn, vào sáng ngày 3/9, cô và các chiến sĩ đã chính thức chia tay nhau để trở về đơn vị. Nhiều người đã không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc chia ly.
"Trong thời gian qua, chúng tôi đã có những khoảnh khắc thực sự vui vẻ và hạnh phúc khi sống chung dưới một mái nhà. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui, cũng như những khó khăn trong quá trình tập luyện. Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên" - Linh Trang thổ lộ.
Linh Trang chia sẻ hình ảnh hậu trường trong quá trình tham gia diễu binh.