Chồng nói dối đi công tác để "tòm tem" với bạn thân của vợ

Để trút giận, cô Vu liền dùng túi xách của mình để đập vào xe chồng, sau đó tiếp tục nhặt một cục gạch dưới đất lên để đập phá xe của anh ta, vừa đập vừa khóc lớn: "Đó là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi".

Mới đây, một người phụ nữ Trung Quốc đang đi dạo trên phố thì đột nhiên lao đến đập phá một chiếc ô tô đậu bên dưới một tòa nhà. Hóa ra, chiếc ô tô này là của chồng cô ấy. Được biết chồng của cô đã nói dối là đi công tác nhưng thực chất đang đi ngoại tình, mà "kẻ thứ ba" lại chính là bạn thân của cô.

Câu chuyện xảy ra tại thành phố Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa được chia sẻ mới đây đã khiến dân mạng xôn xao, bàn tán. Cô Vu vốn có một người bạn thân quê ở tỉnh An Huy, đến Ôn Châu để làm việc. Cả hai đã chơi với nhau nhiều năm, xem nhau không khác gì chị em ruột. 

Thường xuyên đến nhà nhau chơi nên chồng cô Vu cũng biết rõ về người bạn thân này. Nhưng thời gian gần đây, vì bận rộn với công việc riêng nên cô Vu không thường xuyên gặp gỡ người bạn này nữa.

Hôm đó, cô Vu không có việc gì làm, vì buồn chán nên một mình đi dạo trên phố. Bất ngờ, cô nhìn thấy một chiếc ô tô rất giống của chồng mình đang đỗ dưới chân một tòa nhà. Lại gần nhìn biển số, cô Vu xác nhận đây chính là xe của chồng mình. Cô Vu đã rất sốc và khó hiểu bởi chồng cô nói rằng anh ấy phải đi công tác ở Thượng Hải. Điều bất ngờ hơn nữa là tòa nhà này chính là nơi bạn thân của cô Vu đang ở.

Hóa ra vài ngày trước, chồng cô Vu nói với vợ rằng anh ấy phải đi công tác xa 12 ngày. Nghe thấy vậy, cô Vu nhanh chóng giúp chồng chuẩn bị đồ đạc, thu xếp vali rồi tiễn chồng lên đường. Giờ đây, nhìn thấy xe chồng đỗ tại nhà bạn thân, cô Vu không khỏi nghi ngờ.

Bằng linh cảm của mình, cô Vu quyết định gọi điện cho người bạn thân để dò hỏi xem cô ấy đang làm gì. Tuy chỉ qua điện thoại, cô Vu vẫn cảm nhận được sự thảng thốt và bất ngờ của bạn thân khi nhận cuộc gọi của mình nhưng cô ấy chỉ nói rằng mình đang nấu ăn ở nhà. Cô Vu tiếp tục nói rằng mình sẽ đến nhà bạn thân ăn tối, bảo cô ấy xuống cửa đón mình nhưng khi nghe đến đây, cô bạn thân lập tức tắt máy.

Sau đó, cô Vu tiếp tục gọi điện cho chồng nhưng anh ta vẫn nói dối rằng mình đang làm việc ở Thượng Hải, ngày mai mới trở về. Anh chồng sau đó cũng nhanh chóng dập máy, gọi lại thì không được nữa.

Cô Vu nhận ra sự thật bẽ bàng rằng chồng mình đã nói dối chuyện đi công tác. Hóa ra anh ta đã sử dụng 12 ngày phép trong năm để ở cùng tình nhân. Trớ trêu thay, "tiểu tam" không ai khác mà lại chính là bạn thân của cô Vu.

Biết được sự thật, cô Vu vô cùng tức giận và ghen tuông, muốn xông vào tận nhà cô bạn thân để bắt gian nhưng lại bị bảo vệ tòa nhà chặn lại. Không còn cách nào để trút giận, cô Vu liền dùng túi xách của mình để đập vào xe chồng, sau đó tiếp tục nhặt một cục gạch dưới đất lên để đập phá xe của anh ta, vừa đập vừa khóc lớn: "Đó là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi".

Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường đã can ngăn cô Vu đừng làm điều dại dột kẻo hại thân. Sự việc sau khi chia sẻ lên mạng cũng đã nhận về những bình luận trái chiều.

Một số người chỉ trích chồng cô Vu khi phản bội vợ, lại quan hệ bất chính với bạn thân của vợ, gây ra sự đau khổ tột cùng. Một số người khác thì cho rằng cô Vu không nên trút giận lên chiếc xe của chồng bởi bản thân có thể bị vạ lây, bị tố cáo là phá hoại tài sản của người khác.