Mới đây, dân tình lại phát hiện thêm một cô nàng xinh xắn, sở hữu bảng điểm toàn 9 - 10 và còn có tài lẻ chơi piano siêu đỉnh.
Học song trường mà bảng điểm thật xuất sắc.
Dù phải học "song trường" từ năm cấp 2 nhưng suốt 6 năm liền, cô bạn này toàn dẫn đầu bảng điểm của lớp. "Con nhà người ta trong truyền thuyết" đó là Đặng Trà My, sinh viên năm nhất ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao.
Trà My đã 6 năm liền giành học bổng xuất sắc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đứng đầu bảng điểm 3 năm trung học và lọt Top 15 cuộc thi Tìm kiếm thủ lĩnh cho sinh viên Ngoại giao. Bên cạnh đó, Trà My còn từng giành giải Vàng đặc biệt về piano ở Liên hoan Âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương.
Đặng Trà My, nữ sinh Học viện Ngoại giao.
Có lẽ đến đây nhiều người sẽ thắc mắc "song trường" là gì? Tại sao thời trung học đã học cao đẳng nghệ thuật? Cô bạn cho biết, vì có niềm đam mê với piano từ nhỏ nên đã học song trường ngay từ những năm cấp 2. Ở các trường nghệ thuật có nhiều bộ môn đào tạo từ nhỏ để nuôi dưỡng năng khiếu nghệ thuật.
Nhớ về những ngày học song trường, Trà My khó có thể quên những ngày tháng phải tranh thủ học khi vừa tan trường chỗ này là vội vàng chạy sang trường kia. Nhiều hôm Trà My cũng chật vật khi lịch thi 2 nơi trùng nhau, bài vở dồn ứ lại, rất khó để tập trung học được.
"Mình theo học song trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ những năm cấp 2. Thời gian đầu vô cùng khó khăn vì phải học gấp đôi mọi người, đi lại cũng nhiều hơn. Có đợt mình phải chạy đi chạy lại liên tục giữa 2 trường cho kịp lịch thi. Dần thì cũng quen khi được các thầy cô thông cảm và sắp xếp giãn bớt lịch học.", Trà My chia sẻ.
Tuy học song song 2 trường nhưng thành tích học của Trà My vẫn luôn đứng đầu lớp. Cô bạn chia sẻ bí quyết: "Vì học song trường từ cấp 2 nên rèn cho mình tính chịu đựng áp lực học căng thẳng và ý thức nhất định phải chăm chỉ gấp đôi người thường. Mình biết bản thân phải học nhiều nên luôn ý thức phải tập trung nghe giảng ngay trên lớp, sắp xếp công việc hợp lý và ngủ ít đi để có thêm nhiều thời gian học.
Ví dụ, nếu phát hiện bản thân học môn nào vào thời điểm nào hợp lý thì mình sẽ tranh thủ học vào thời điểm đó. Một điều quan trọng là không được để bản thân stress vì nếu căng thẳng thì dù cố gắng cũng không học vào được".
Dù thành tích cao nhưng Trà My không hề là dân mọt sách khi vẫn tham gia vô số CLB và giành giải Vàng đặc biệt về piano. Chia sẻ về ngành học hiện tại ở Học viện Ngoại giao, Trà My cho hay, dù mới năm nhất nhưng các môn học cũng đã có độ sâu nhất định. Tuy việc học ở đại học cũng khá nặng nhưng thời gian tới, cô nàng sẽ cố gắng cân đối việc học với ôn tập cho một số kỳ thi piano.
Theo Kenh14.vn