Theo NDTV, cảnh sát cho biết hôm 19/4 rằng một người đàn ông đã bị lừa kết hôn với mẹ của cô dâu 21 tuổi.
Người khiếu nại, Mohammad Azeem (22 tuổi), cư dân Brahmapuri ở Meerut, cho biết đám cưới của anh với Mantasha ở quận Shamli được anh trai Nadeem và vợ anh là Shaida, sắp xếp.
Đám cưới diễn ra vào ngày 31/3. Tuy nhiên, trong buổi lễ, anh vô cùng bất ngờ khi nghe thấy cô dâu tên là Tahira. Khi nhấc tấm che mặt lên, Azeem phát hiện ra rằng người mẹ 45 tuổi của Mantasha đã cải trang thành cô dâu và kết hôn với anh, cảnh sát cho biết.
Anh khẳng định đã có 500.000 rupee (151 triệu đồng) được trao trong buổi lễ.
Azeem khai với cảnh sát rằng khi anh phản đối hành vi gian lận, anh trai và chị dâu đã đe dọa sẽ vu cáo anh trong một vụ hiếp dâm giả.
Anh sau đó đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 17/4, cảnh sát cho biết.
CO Brahmapuri Saumya Asthana cho biết: "Một thỏa thuận đã đạt được giữa các bên liên quan. Azeem đã rút đơn khiếu nại của mình và cho biết anh không muốn theo đuổi bất kỳ hành động pháp lý nào vào thời điểm này".