"Mắc kẹt" giữa gia đình nhà mình và gia đình nhà người yêu, cô gái không biết phải làm thế nào cho hợp lý.
Chuẩn bị sính lễ là một trong những nghi thức xưa cần có trong ngày cưới. Tuy nhiên, ở mỗi vùng miền, sính lễ thường có những quy định bắt buộc riêng, nhưng cũng chính vì vậy mà không ít cặp đôi "đường ai nấy đi" vì sự khác biệt văn hóa, phong tục giữa gia đình hai bên trong đám cưới.
Chia sẻ về vấn đề này, mới đây một bạn nữ có đăng tải tâm sự trong một nhóm kín về việc sính lễ khi cưới khiến tổ "tư vấn" cũng phải bó tay.
Câu chuyện sính lễ khiến cô nàng đau đầu.
Cụ thể, cô nàng chia sẻ:
"Chúng mày cho ta được tâm sự chút, ta buồn lắm. Ta là nữ, năm nay 27 tuổi, bạn trai ta 28 tuổi. Bọn ta quen nhau được 2 năm rồi, ta với anh ấy cũng qua nhà nhau chơi, chỉ là phụ huynh 2 bên chưa gặp mặt nhau thôi. Mới đây ta có đánh tiếng với nhà ta chuyện muốn kết hôn với anh ấy, thì chị hai ta không mặn không nhạt trả lời: "Sính lễ 100 triệu tính luôn cả nữ trang" (100 triệu này là cho riêng cho nhà gái chứ không phải tiền chụp ảnh áo cưới nhé)
Sở dĩ có con số 100 triệu này là vì ta người Hoa, trong chỗ ta cứ con gái lấy chồng sẽ là 100 triệu bao năm nay rồi, nhà ai cũng vậy. 9 năm trước chị ta lấy chồng, bên nhà chồng cũng cho 30 triệu với 1 cây vàng, mới năm ngoái anh ta lấy vợ (chị dâu người Kinh) cũng cho nhà gái 120 triệu, nên con số này đối với chỗ ta là bắt buộc.
Nhưng ta biết rõ nhà người yêu ta không giàu có không khá giả gì, ba mẹ anh là công nhân về hưu, lương anh cũng chỉ 16 triệu. Vậy đào đâu ra 100 triệu tiền sính lễ, rồi tiền đãi tiệc bên nhà anh ấy nữa (anh dân tộc Kinh người Sài Gòn, ta Bình Dương). Ta có hỏi chị ta nếu nhà ảnh không có 100 triệu thì sao, chị ta bảo "vậy khỏi cưới", ta hỏi nếu ảnh ráng vay mượn cho có rồi lấy về cãi nhau xích mích thì sao, chị ta bảo "không ở được thì li dị thôi".
Túm lại quan niệm của nhà ta là phải có 100 triệu rồi cưới gì cưới.
Ta buồn lắm, ta vẫn không dám nói với người yêu, cảm giác nhà ta đang bán con gái vậy, mặc dù nhà ta cũng có của ăn của để. Haizz, giờ ta không biết phải làm sao, chúng mày cho ta lời khuyên với."
Ảnh minh họa.
Theo cô nàng chia sẻ, cả hai yêu nhau được 2 năm và chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên việc nhà gái yêu cầu sính lễ 100 triệu khiến cô cảm thấy ái ngại và không dám đề cập với người yêu. Đặc biệt, gia đình người yêu cũng không mấy khá giả nên việc chuẩn bị sính lễ 100 triệu là điều không hề đơn giản.
Tâm sự sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hầu hết đều không biết khuyên cô nàng thế nào để vẹn cả đôi đường bởi có những phong tục xưa dù biết không phù hợp nhưng cũng chẳng thể phá bỏ.
Trong trường hợp này, có lẽ cô nên chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình với bố mẹ để tìm kiếm hướng giải quyết. Đừng để chỉ vì chuyện sính lễ khi cưới mà phá hoại cả hạnh phúc tương lai.