Chuyến đi định mệnh của cô gái thích mặc bikini khi leo núi: Tuyệt vọng cầu cứu trong thời tiết lạnh giá nhưng tất cả đều quá muộn

Câu chuyện của cô được tờ Daily Mail chia sẻ lại mới đây.

Gigi Wu, 36 tuổi đến từ Đài Loan (Trung Quốc), đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ sở thích độc đáo: leo núi trong bộ đồ bơi và chụp ảnh selfie trên đỉnh núi. Tuy nhiên, một chuyến leo núi định mệnh đã cướp đi mạng sống của cô.

Gigi Wu bắt đầu đam mê leo núi từ năm 2014, sau khi cha cô qua đời vì đột quỵ. Sự mất mát lớn lao ấy đã thôi thúc cô từ bỏ công việc văn phòng và dành toàn bộ tâm huyết cho những chuyến đi. 

Chuyến đi định mệnh của cô gái thích mặc bikini khi leo núi: Tuyệt vọng cầu cứu trong thời tiết lạnh giá nhưng tất cả đều quá muộn- Ảnh 1.

Gigi Wu dành khoảng 120 ngày mỗi năm cho niềm đam mê leo núi

Trong 5 năm, cô đã chinh phục hàng loạt ngọn núi tại Đài Loan (Trung Quốc), biến việc leo núi thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi năm, cô dành khoảng 120 ngày để khám phá thiên nhiên, tận hưởng cảnh đẹp hùng vĩ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Điều khiến Gigi nổi bật chính là thói quen mặc đồ bơi khi lên đến đỉnh núi, chụp ảnh và chia sẻ với hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội. Những bức ảnh ấy không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ mà còn là niềm vui, sự tự do mà cô tìm thấy giữa thiên nhiên. Cũng chính vì thế, cô còn được gọi với biệt danh “The Bikini Hiker”.

Chuyến đi định mệnh của cô gái thích mặc bikini khi leo núi: Tuyệt vọng cầu cứu trong thời tiết lạnh giá nhưng tất cả đều quá muộn- Ảnh 2.

Cô gây chú ý với những tấm hình mặc đồ bơi khi lên đỉnh núi

Tháng 1/2019, Gigi bắt đầu một hành trình kéo dài 25 ngày tại Vườn Quốc gia Yushan – một khu vực rộng lớn với địa hình hiểm trở. 

Cô dự định sẽ xuống núi sau đó 3 ngày, khi đã chinh phục được độ cao 3.109 mét. Thế nhưng sự cố bất ngờ xảy ra. Trong lúc leo núi một mình, Gigi không may trượt chân và ngã xuống một khe núi sâu khoảng 20 mét. Cú ngã khiến cô bị kẹt dưới lớp đá và băng giá, không thể di chuyển. Ở độ cao ấy, giữa cái lạnh cắt da, cô chỉ có thể cố gắng liên lạc với bên ngoài để cầu cứu.

Gigi đã gọi điện cho một người bạn, giọng yếu ớt vì tín hiệu chập chờn. Cô nói rằng mình đã ngã xuống vách đá và không thể cử động chân. Người bạn lập tức thông báo cho chính quyền, nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến nỗ lực cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn. Vào thời điểm đó, nhiệt độ giảm mạnh, gió rét buốt thổi qua khu vực hoang vu. Gigi bị mắc kẹt, cô đơn giữa thiên nhiên mà cô từng yêu thích. Không ai biết chắc cô đã chờ đợi bao lâu, nhưng cái lạnh và chấn thương đã cướp đi mạng sống của cô.

Chuyến đi định mệnh của cô gái thích mặc bikini khi leo núi: Tuyệt vọng cầu cứu trong thời tiết lạnh giá nhưng tất cả đều quá muộn- Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ triển khai nhanh chóng nhưng vẫn không cứu được cô gái trẻ

Đội cứu hộ cuối cùng cũng tìm thấy Gigi, nhưng đã quá muộn. Cô được phát hiện trong tình trạng bất động, cơ thể đóng băng sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết. 

Cái chết của cô là một cú sốc lớn đối với gia đình, bạn bè và cộng đồng những người yêu thích leo núi. Chỉ vài ngày trước đó, cô còn đăng một bài viết vui vẻ trên mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Không ai ngờ rằng đó là bài đăng cuối cùng của cô.

Trước chuyến đi định mệnh, Gigi từng gặp tai nạn. Vào đêm Giáng sinh năm 2018, cô đăng ảnh đôi chân đầy vết bầm tím sau một lần ngã. Dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc. Một tháng sau cô đã gặp nạn.

Gigi Wu là biểu tượng của sự mạnh mẽ, lòng đam mê và tinh thần không bỏ cuộc trước khó khăn. Nhưng cái chết của cô cũng là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của những chuyến đi một mình trong điều kiện khắc nghiệt.

Nguồn: Daily Mail