Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi

Cặp đôi "thanh mai trúc mã" đã gặp nhau từ nhỏ và kết hôn khi trưởng thành.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck là một trong những vị vua trẻ nhất thế giới khi lên ngôi vào năm 2006. Mặc dù hôn nhân đa thê là hợp pháp tại đất nước này, và cha của ngài cũng có 4 người vợ, nhưng Quốc vương Jigme đã đưa ra một tuyên bố ngài sẽ không cưới thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Hoàng hậu Jetsun Pema, người vợ đầu tiên và cũng là duy nhất của ngài.

Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi- Ảnh 1.

Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan

Câu chuyện tình của cặp đôi hoàng gia được ví như cổ tích giữa đời thường. Năm 7 tuổi, cô bé Jetsun Pema nhỏ nhắn tình cờ gặp chàng trai trẻ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tại một buổi dã ngoại. Cô bé đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của chàng thanh niên đến nỗi cô đã ngỏ lời cầu hôn anh. Không hề hay biết, lời đề nghị ngây thơ đó đã chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim vị hoàng tử trẻ, và hoàng tử hứa sẽ kết hôn với cô khi cả hai còn độc thân và yêu nhau.

Số phận đã sắp đặt cho họ. Sau khi vua cha thoái vị vào năm 2008, vị Hoàng tử 28 tuổi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck lên ngôi, trở thành Quốc vương Bhutan và là vị quân chủ trẻ nhất thế giới lúc bấy giờ. Ba năm sau đó, và 14 năm kể từ lần gặp đầu tiên, Quốc vương đã kết hôn với Jetsun Pema 21 tuổi trong một đám cưới xa hoa được coi là sự kiện truyền thông lớn nhất Bhutan cho đến nay.

Đám cưới này cũng đã đưa cô trở thành vị Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới. Hoàng hậu Jetsun, một người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật và gu thời trang tinh tế, luôn giữ lớp trang điểm tối giản, và ngay cả ngày cưới cũng không phải ngoại lệ.

Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi- Ảnh 2.

Hoàng hậu Bhutan luôn được yêu mến vì vẻ đẹp thanh lịch, giản dị và vẫn đầy khí chất

Sau hôn lễ, thay vì hưởng tuần trăng mật ở những nơi sang trọng, Quốc vương và Hoàng hậu lại du lịch khắp đất nước Bhutan và Ấn Độ, cùng nhau đi bộ đến những ngôi làng hẻo lánh và nghỉ ngơi tại những ngôi nhà đơn sơ. Từ đó đến nay, Hoàng hậu Jetsun Pema luôn đồng hành cùng chồng trong các chuyến đi, hỗ trợ ngài trong công việc hoàng gia và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi- Ảnh 3.
Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi- Ảnh 4.

Chuyện tình của họ đã đơm hoa kết trái với sự ra đời của hai vị hoàng tử và một công chúa: Hoàng tử Gyalsey Jigme Namgyel Wangchuck (sinh năm 2016), Hoàng tử Gyalsey Jigme Ugyen Wangchuck (sinh năm 2020) và Công chúa Sonam Yangden Wangchuck (sinh năm 2023).

Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi- Ảnh 5.

Gia đình hoàng gia Bhutan

Quốc vương Khesar là con trai cả của vị vua thứ tư, Jigme Singye Wangchuck, và người vợ thứ ba của ông, Tshering Yangdon. Cả Quốc vương và Hoàng hậu của Bhutan đều từng du học tại Anh quốc. Ngài đã hoàn thành chương trình Ngoại giao và có bằng về Quan hệ Quốc tế tại Đại học Oxford. Trong khi đó, Hoàng hậu Pema, một học sinh hạng A, đã lấy bằng Cử nhân Tâm lý học cùng với các môn phụ là Quan hệ Quốc tế và Lịch sử Nghệ thuật từ trường Đại học Regent ở London.

Cũng giống như vua cha, Quốc vương Khesar nổi tiếng với những nỗ lực vì con người và sự khiêm tốn của mình, điều này đã giúp ngài chiếm trọn tình cảm của người dân, mang về cho ngài biệt danh "Vị vua của người dân".

Nguồn: Tatler