Clip "gây bão" của người phụ nữ Việt chụp ảnh cùng Khối trưởng đoàn quân nhân Nga

Khi đoàn diễu binh Nga tiến đến, chị Hương là người duy nhất cầm quốc kỳ Nga, hô to bằng tiếng Nga những khẩu hiệu thể hiện tình hữu nghị và lòng yêu mến đất nước này.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động giữa người phụ nữ Việt Nam và Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich (Khối trưởng đoàn quân nhân Nga), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong clip, cả hai đã có giây phút giao lưu ngắn ngủi và chụp ảnh cùng nhau. 

Sự việc diễn ra bên lề Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, khi các đoàn diễu binh của Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia tập kết dọc phố Lê Thánh Tông (Hà Nội).

Trong đoạn clip lan truyền, người phụ nữ trung niên mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm quốc kỳ Nga và hô vang những khẩu hiệu tiếng Nga đã rất xúc động khi được mời vào chụp ảnh cùng khối trưởng Anton.

Chị Hương từng có thời gian dài học tập và sinh sống tại xứ sở Bạch Dương

Được biết, người phụ nữ trong clip là PGS.TS. Lê Thị Mai Hương (công tác tại Trung tâm Đào tạo Hạt nhân – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam).

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ ấy, chị Hương cho biết: “Nhà tôi ở ngay cạnh khu vực tập kết của các đoàn. Từ sáng sớm ngày 2/9, tôi mang theo lá cờ Nga, đi dọc vỉa hè phố Lê Thánh Tông để chào đón đoàn diễu binh. Các đồng chí bảo vệ ở đây đều biết tôi là người dân khu vực này và cũng quen mặt vì tôi đi cùng tổ trưởng dân phố và các chị em để chụp ảnh”.

Khi đoàn diễu binh Nga tiến đến, chị Hương là người duy nhất cầm quốc kỳ Nga, hô to những khẩu hiệu thể hiện tình hữu nghị và lòng yêu mến đất nước này. Hành động ấy đã thu hút sự chú ý của đồng chí chỉ huy và đoàn diễu binh Nga.

“Ban đầu, một đồng chí chỉ huy đến xin lá cờ của tôi để tặng lại cho khối trưởng Anton. Sau khi tôi tiếp tục hô lớn: ‘Chúng tôi yêu nước Nga! Tạm biệt và hẹn gặp lại!’ thì bất ngờ đồng chí chỉ huy quay lại, vẫy tay gọi và mời tôi vào chụp ảnh cùng khối trưởng” - Chị Hương cho hay.

Hình ảnh chị Hương và trung úy Aton được vợ anh đăng tải trên Instagram

Hình ảnh chị Hương và trung úy Aton được vợ anh đăng tải trên Instagram

Khoảnh khắc chị Hương đứng bên trung úy Aton, rạng rỡ chụp ảnh và trao đổi bằng tiếng Nga đã nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự tự hào và cảm phục hành động chân thành của chị. 

Chị Hương cho biết, chị từng học tập và làm việc nhiều năm tại xứ sở Bạch Dương, có bố mẹ nuôi là người Nga. Những năm tháng đó đã để lại trong chị một tình yêu sâu sắc với đất nước này.

Khi gặp lại những chiến sĩ Nga, chị rất xúc động. Ban đầu, chị chỉ nghĩ đơn giản là sẽ chào mừng và đón đoàn như mọi người. Tuy nhiên, khi được mời chụp ảnh cùng Khối trường Aton, chị đã không thể kìm được nước mắt vì hạnh phúc.

"Lúc được mời vào chụp ảnh, tôi đã suýt khóc. Tôi chỉ muốn họ cảm nhận được tình cảm của người Việt Nam chúng ta với nước Nga vĩ đại, nhân hậu” - chị Hương bày tỏ.

Đặc biệt, tấm ảnh chụp cùng chị Hương đã được trung úy Aton gửi cho vợ. Trên Instagram của người vợ, bức ảnh được đăng tải cùng dòng chú thích: “Đi ra chụp ảnh mà còn đầy nước mắt. Nhưng mà dễ thương, chắc vậy”.

Nguyên văn lời cảm ơn của khối trưởng khối diễu binh Nga trên Instagram

Nguyên văn lời cảm ơn của khối trưởng khối diễu binh Nga trên Instagram

Sau khi tham gia Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, Trung úy Anton đã chia sẻ hình ảnh lá cờ Việt Nam trên Instagram. Trong bài đăng, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình cảm chân thành của người dân Việt Nam dành cho các chiến sĩ Nga.

Hình ảnh đoàn diễu binh Nga trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Lê Xuân Bách).

Hình ảnh đoàn diễu binh Nga trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Lê Xuân Bách).

Dưới đây là nguyên văn dòng chia sẻ của Anton:

“Việt Nam thân yêu!

Rất hân hạnh được là khách mời của các bạn. Những người dân Việt Nam xinh đẹp đã dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi. Nếu có dịp tôi sẽ ôm từng người và chụp cùng các bạn một tấm hình làm kỷ niệm. Rất mong mọi người hiểu tầm quan trọng của sự kiện này và vì không muốn để mọi người thất vọng nên tôi giữ lại tất cả cho riêng mình đến phút cuối.

Thực ra tôi là một người vui vẻ và tôi cũng thích cười bởi, tôi có một người vợ dễ thương và một cậu con trai đáng yêu. Tôi biết ơn tất cả các bạn vì những gì các bạn đã làm cho chúng tôi và những cảm xúc không thể nói nên lời mà tôi đã trải qua trong quãng thời gian ở đây.

Tất cả các bạn đều là những người rất thân thiện và tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn vì chúng tôi đã được chọn để đại diện cho nước Nga, nếu không, chúng tôi đã không được gặp các bạn. Nụ cười, lòng tốt, lòng hiếu khách của các bạn là những gì sẽ đọng lại trong tôi mãi mãi.

Tôi lưu giữ bên mình không chỉ những món quà lưu niệm và những tấm ảnh, mà còn cả một phần tâm hồn của các bạn, tình cảm ấm áp của các bạn. Chúc cho tình bạn giữa các dân tộc chúng ta ngày càng bền chặt như những cây đa cổ thụ cắm rễ sâu vào lòng đất đai xứ sở các bạn. Tôi mong chờ những cuộc mít tinh mới, cơ hội mới cho đối thoại và hợp tác. Để chúng tôi có cơ hội được gặp lại các bạn thân yêu! 

Nếu bạn muốn tìm hiểu về tôi và gia đình, tôi khuyên các bạn nên theo dõi vợ tôi vì tôi hiếm khi sử dụng mạng xã hội.

Gửi tới các bạn với tình yêu và sự tôn trọng!”.