Cô dâu gây bất ngờ khi để 2 người đàn ông dắt vào lễ đường trong ngày cưới

Một người phụ nữ đã tiết lộ cách mà cả cha và cha dượng của cô đã cùng cô bước vào lễ đường trong ngày cưới. 

Theo cô dâu Amy Walkinshaw (31 tuổi), ngay khi đính hôn với Ryan Walkinshaw (31 tuổi), cô đã biết mình muốn cả hai người đàn ông dẫn cô vào lễ đường. 

Amy được nuôi dưỡng bởi cả bố Andy Collins (58 tuổi, lái tàu hỏa) và bố dượng Jeff Bennett (64 tuổi, quản lý dự án) người đã ở bên cuộc đời cô suốt hai thập kỷ qua.

Cô dâu gây bất ngờ khi để 2 người đàn ông dắt vào lễ đường trong ngày cưới - 1

Cô muốn tôn vinh cả hai nhân vật cha trong đám cưới của mình vào cuối tuần trước tại Prested Hall ở Colchester, Essex. Vì vậy, cô đã yêu cầu cha Andy gây bất ngờ cho cha dượng Jeff bằng cách kéo ông từ khán giả để đi xuống cùng Andy và Amy.

Amy, một sinh viên đang nghiên cứu thực hành tâm động học tại Đại học Essex, cho biết: “Jeff đã ở trong cuộc đời tôi 20 năm, về cơ bản ông ấy là người cha thứ hai của tôi. Tôi luôn tưởng tượng nếu tôi kết hôn, tôi sẽ yêu cầu ông dắt tôi xuống lễ đường cũng như bố tôi. Jeff cũng không biết điều này – bạn có thể thấy trong video sự sốc trên khuôn mặt của Jeff, tôi biết nó có ý nghĩa như thế nào với ông ấy”.

Cô dâu gây bất ngờ khi để 2 người đàn ông dắt vào lễ đường trong ngày cưới - 2

Khoảnh khắc xúc động: Cha Andy nắm lấy tay cha dượng Jeff để họ có thể cùng nhau dắt cô dâu xuống lễ đường

Cô dâu gây bất ngờ khi để 2 người đàn ông dắt vào lễ đường trong ngày cưới - 3

Amy nói rằng cô 'muốn tôn vinh cả hai nhân vật cha' trong đám cưới của mình

Amy cho biết Jeff và Andy không biết rõ về nhau - vì họ sống cách xa nhau. Nhưng Andy 'đồng ý ngay lập tức' khi cô hỏi liệu Jeff có thể dẫn cô ấy xuống lối đi không?

Vào ngày đó, em gái cùng cha khác mẹ của Amy, Macenzie Collins (23 tuổi) đã chứng kiến khoảnh khắc xúc động đó.

Cô dâu gây bất ngờ khi để 2 người đàn ông dắt vào lễ đường trong ngày cưới - 4

Cô dâu gây bất ngờ khi để 2 người đàn ông dắt vào lễ đường trong ngày cưới - 5

Amy trong ảnh chụp cùng chồng Ryan

Macenzie, trợ lý các cuộc họp và sự kiện, cho biết: “Tôi và em gái sống cách nhau 150 dặm kể từ khi tôi được sinh ra nên chúng tôi không gặp nhau nhiều. Vì vậy, thật tuyệt khi chia sẻ khoảnh khắc đó với nhau. Tôi cũng không biết rõ về Jeff, nhưng điều đó càng khiến cho việc tất cả chúng tôi có mặt ở đó cùng nhau như một gia đình hòa quyện càng trở nên đặc biệt hơn”.

Amy nói thêm: “Tôi đã yêu cầu bố dẫn tôi vào lễ đường, bởi vì ông ấy là bố tôi. Nhưng Jeff cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi và tôi không thể tưởng tượng được việc không làm điều đó với ông ấy”.