Trang tin tức Onmanorama của Ấn Độ hôm 10/5 đưa tin cảnh sát đã phá được vụ án mất trộm trang sức trong ngày cưới ở Karivellur. Trước đó, cặp đôi Archa S Sudhi và AK Arjun đã tổ chức đám cưới tại nhà riêng của chú rể ở Paliyeri, Karivellur, ngày 1/5.
Sau lễ cưới, khi khách khứa đã ra về hết, Archa cất toàn bộ số trang sức bằng vàng của mình trị giá khoảng 22 lakh Rupee (670 triệu đồng) vào trong một chiếc túi đeo vai màu trắng và để vào tủ ở phòng ngủ tầng 1 của nhà chồng.
Tới 21h cùng ngày, cô phát hiện chiếc túi đã "không cánh mà bay" nên lập tức báo cảnh sát. Quá trình điều tra diễn ra trong suốt những ngày sau đó, song phía cảnh sát không phát hiện được manh mối hay đối tượng nào đáng nghi.
Ảnh; India Today
Tới ngày 7/5, khi quay lại nhà anh Arjun để hỏi thêm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy chiếc túi đựng toàn bộ số nữ trang của cô dâu cách nhà khoảng 2m.
Lúc này, lực lượng chức năng nghi ngờ vụ việc có thể do "trộm nhà" thực hiện, nên yêu cầu tiếp xúc với toàn bộ người thân của 2 bên gia đình, cũng như lấy dấu vân tay để đối chiếu với tang vật.
"Vipini, con gái của dì ruột chú rể, đã thú nhận mọi việc trước gia đình", Thanh tra Payyannur P Yadukrishnan cho biết.
Phía cảnh sát cho biết, động cơ của Vipini không phải vì tiền mà bắt nguồn từ "niềm đam mê cực độ tới mức ám ảnh với các loại trang sức". Đối tượng hiện bị cảnh sát tạm giam để tiếp tục điều tra và chờ xét xử.