Dành cả tuổi thanh xuân để rong ruổi trên những cung đường và thỏa mãn đam mê được trải nghiệm, Nguyễn Khánh Hoàng Anh đã thay đổi quan niệm du lịch bụi chỉ dành riêng cho cánh mày râu.
Bài viết “Dành 4 năm đại học khám phá 40 tỉnh thành” của một blogger mới đây đã trở thành đề tài bình luận hot trên các diễn đàn. Nữ chủ nhân của bài viết này chính là Nguyễn Khánh Hoàng Anh (23 tuổi).
Hoàng Anh hiện đang làm nhân viên văn phòng, chuyên ngành Marketing và Truyền thông, còn là một Travel blogger. Hiện tại, trang blog của 9x này đạt gần 10.000 lượt follow, chuyên chia sẻ những chuyến du lịch trải nghiệm và truyền cảm hứng xê dịch tới các bạn trẻ.
Chân dung nhân vật chính.
Nguyễn Khánh Hoàng Anh hiện đang là travel blogger.
Vốn từ nhỏ đã đam mê xê dịch, Hoàng Anh có một chuyến du lịch bụi đầu tiên cũng rất tình cờ. Khi ấy, cô gái trẻ đang học năm nhất đại học, có cơ hội tham gia cùng một nhóm với anh chị cùng trường có sở thích du lịch trải nghiệm. Không ngờ chuyến đi ấy có ảnh hưởng rất lớn tới định hướng trải nghiệm của cô bạn 9x sau này.
“Mình được trải nghiệm sống 2 ngày ở nhà dân bản địa trên đảo Hải Tặc ở Kiên Giang, leo núi Cấm ngắm bình minh ở An Giang, chạy xuyên qua những cánh đồng lúa chín vàng và tự tay chạm vào đỉnh cực Nam Tổ quốc. Chuyến đi ấy đã giúp mình mở mang tầm mắt rất rất nhiều!”, Hoàng Anh nhớ lại.
Hoàng Anh du lịch bụi ở Hội An.
Sau chuyến du lịch bụi đầu tiên ấy, 4 năm đại học Hoàng Anh dành để rong ruổi khắp Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Cô luôn dành nhiều ngày ở một vùng đất để khám phá, tìm hiểu rõ miền đất ấy. Tính đến hiện tại, cô gái trẻ đã đi 40 tỉnh thành từ Bắc chí Nam. Không chỉ tại Việt Nam, cô nàng cũng khám phá những địa điểm nổi tiếng tại Trung Quốc, Thái Lan, những nơi mà trước đây cô chỉ được nhìn qua sách báo, phim ảnh.
“Mình có một thói quen là đến một địa điểm sẽ tick 1 dấu sao khi mình đang định vị ở nơi đó vào Google maps. Cho đến bây giờ, số sao đó đã là 154. Tức là trong 4 năm qua mình đã đi được 154 địa điểm ở trong nước cũng như nước ngoài rồi đó.
Mình luôn có đôi mắt hiếu kỳ với cảnh đẹp, nền văn hóa và con người của các quốc gia khác. Thế nhưng Việt Nam mình rộng lớn và nhiều điều hay ho lắm, có khi khám phá cả đời cũng không thể hết được.”, Hoàng Anh bày tỏ.
Giấc mơ ngắm tuyết trắng ở Trung Quốc của cô gái trẻ đã thành sự thực.
Chia sẻ về chi phí của mỗi chuyến đi, bạn trẻ cho hay nguồn thu nhập chủ yếu của bản thân từ công việc viết blog và làm content freelancer. Với Hoàng Anh, đi du lịch bụi không có nghĩa là chịu khổ cực hay thiếu thốn, với cách quản lý tài chính hài hòa bạn có thể làm ra và tiết kiệm tiền trong mỗi chuyến đi.
Trong hành trình, để tiết kiệm nhất có thể mà vẫn trải nghiệm đủ, Hoàng Anh đưa ra lời khuyến với các bạn lựa chọn chô ở với giá cả vừa phải không cần quá sang trọng. Việc trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt với những người bản địa vừa có thể tiết kiệm một khoản kha khá mà còn có thể mang lại những điều rất thú vị.
Ngoài ra, chịu khó tìm các địa điểm ăn uống ở các hàng quán địa phương, vừa ngon đúng vị chi phí lại rẻ. “Mình hay đi theo nhóm với số lượng chẵn để cùng chia sẻ phòng, chia sẻ xe và xăng, rồi cả ăn uống. Thay vì đi các khu du lịch bán vé thì mình lại thích đi vào những vùng địa phương để hiểu thêm cuộc sống người dân và đỡ phần chi phí vé vào cổng.”, cô gái kể.
Ăn, ở cùng người dân địa phương là một trong những cách tiết kiệm cho mỗi chuyến đi.
Là con gái lại chưa có nhiều kinh nghiệm trông việc đi phượt, không ít lần Hoàng Anh gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Từ việc xuống nhầm bến xe, gặp đường đá lở, xe xì lốp... cô gái trẻ đều đã trải qua, thậm chí nhiều lần còn rơi vào tình thế nguy hiểm khi ở trong rừng vắng.
“Khó khăn đáng nhớ nhất là lúc đi phượt khu rừng chiến khu D, lúc đó đi 2 xe thì một xe bị xì lốp giữa rừng, không có chỗ sửa xe trong bán kính 10km. Trời tốt rất nguy hiểm. Tụi mình bình tĩnh, lấy xe còn lại chạy vào mượn thêm một chiếc xe ở chốt kiểm lâm, sau đó chạy ra bìa rừng để chở bác thợ sửa xe vào để sửa. Cuối cùng mọi người đều ra khỏi rừng an toàn.”, Hoàng Anh nhớ lại.
Hoàng Anh từng vấp nhiều sự phản đối của gia đình không cho đi du lịch bụi vì cô là con gái.
Đã đi qua nhiều vùng đất, khám phá nhiều địa danh nổi tiếng nhưng mong ước lớn nhất với Hoàng Anh chính là được tận mắt ngắm mùa lúa chín nên thơ tại Tây Bắc. Dự định trên những hành trình sắp tới, cô bạn mong sẽ được đến thưởng thức những dải lúa chín vàng nằm ngang các triền núi, một khung cảnh thơ mộng những cũng vô cùng hùng vĩ, trù phú.
“Danh sách địa điểm mình muốn đi ở Việt Nam đã được hoàn thành gần hết, thế mà ước mơ ban đầu vẫn chưa thực hiện được. Mình có ra Tây Bắc mấy lần, nhưng đều là mùa khác như mùa hoa cải vàng, mùa hoa đào, mùa mây...
Sau chuyến đi này, mình sẽ cố gắng khám phá thêm nhiều nền văn hóa ở nhiều quốc gia khác. Đặt những dấu sao không chỉ ở nước mình còn đi ra ngoài thế giới nhiều hơn nữa để mở mang tầm mắt.”, cô nàng ấp ủ.
Theo Tiin.vn