Cô gái bị mẹ người yêu phê bình vì mặc áo 2 dây giữa trời "nóng như cái lò",dân tình khuyên: "Nên thay người yêu chứ đừng thay áo"

Cô gái than trời "chỉ vì cái thời tiết" nàng ta diện nguyên bộ quần áo "mát mẻ" ở nhà đi siêu thị vô tình lọt ngay "tầm ngắm" của mẹ chồng tương lai.

MỤC LỤC [Hiện]

Mới đây, trên một hội nhóm MXH xuất hiện bài đăng của một cô gái mà khiến dân mạng phải "cười ra nước mắt" chỉ vì một lý do rất chi "giời ơi đất hỡi". Vốn được coi là cô nàng thùy mị nết na, ăn mặc kín đáo nhưng vào hôm đó do thời tiết nóng tới hơn 40 độ C, cô nàng diện ngay bộ quần áo "mát mẻ" ở nhà để đi siêu thị nhưng vô tình lại bắt ngay mẹ chồng tương lai. Tình huống ấy vừa đáng thương vừa đáng trách, khiến người trong cuộc chẳng biết làm gì ngoài việc lên mạng xã hội than vãn và “cầu cứu” dân tình.

Theo đó, cô nàng trong mắt người yêu luôn là một cô nàng dịu dàng, lễ phép và luôn ăn mặc kín đáo. Còn về phía người yêu và gia đình anh cô cho biết đây là một gia đình gia giáo, nghiêm khắc mà đặc biệt là mẹ chồng tương lai luôn để ý và soi mói mọi thứ liên quan tới con trai bà.

Theo như lời kể từ phía cô gái, khi ở nhà cô thường hay chọn trang phục quần đùi, áo hai dây cho mát mẻ, nhất là trong khi Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng kinh hoàng, đây là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô không diện nguyên bộ đồ "mát mẻ" đó để ra siêu thị gần nhà mua sắm và lọt ngay vào "tầm ngắm" của mẹ người yêu. Khi gặp mặt, mẹ chồng tương lai tỏ ra hết sức bình thường, nhưng khi về tới nhà lại phản ánh với con trai là: "hở, hớ hênh các kiểu, con gái con lứa gì mà....."

“Trưa nay người yêu gọi điện cho em hỏi em ăn mặc kiểu gì mà mẹ anh về phản ánh là, hớ hênh các kiểu, con gái con lứa gì mà… Anh bảo bình thường em ăn mặc kín đáo lắm mà, xong anh bảo cũng chẳng thích em mặc hở nọ kia, tại sao lúc đi với anh thì kín đáo mà bình thường lại như vậy, hay là giả dối”, cô gái chia sẻ.

Trước tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" cô nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể lên mạng xã hội để giải tỏa. Không những thế, cô nàng cũng không quên dặn dò các bạn nữ khác nên cẩn trọng khi ra đường để tránh gặp phải tình huống éo le như cô: “Nóng thì nóng thật nhưng khi ra đường thì nhớ mặc thêm cái áo khoác. Không lại như em thì khổ”.

Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của CĐM nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhiều người đồng tình cho rằng thời đại xã hội phát triển, ăn mặc mát mẻ "áo dây, quần sooc" là vô cùng bình thường, rất đại trà. Số khác lại cho rằng dù mặc ở nhà mát mẻ một chút cũng được, nhưng ra đường phải chú ý.

"Theo mình thì không nên mặc như thế ra đường, nhất là nơi đông người, và có nhiều lứa tuổi"

"Cần chú ý hơn nhé, mẹ chồng nói cũng không sai đâu"

"Đồng ý là mặc mát mẻ một chút không sao, nhưng phải đúng chỗ"

"Theo mình mẹ chồng mình vẫn mặc quần sooc mà, thời đại mới đừng hở quá là được"

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào với tình huống trên.