Cô gái bị ném đá sấp mặt vì phát ngôn: “Con gái hạ mình xin lỗi người yêu, hay chủ động quan tâm trước thì hèn lắm”

“Quan điểm của mình con gái là phải biết giữ giá, con trai là người phải theo đuổi chiều chuộng”, nhận định gây tranh cãi của cô nàng. Con gái phải biết giữ giá, phải dịu dàng, đoan trang,…. là những điều mà bất cứ cô nàng nào cũng từng nghe qua.

Nhưng với xã hội hiện nay khi nam nữ bình đẳng, chuyện con gái phải thế này, con trai phải thế nọ đã không còn bị đặt nặng. Tuy nhiên, vẫn có những cô nàng khi bắt đầu một mối Qυап ʜệ, nghiễm nhiên cho bản thân mình cái đặc quyền được bạn trai yêu thương, chiều chuồng, đối xử như một nàng công Cʜύа. Điển hình như cô nàng trong tâm sự dưới đây khi lên mạng “bóc pʜṓt” người yêu nhưng lại bị dân mạng chỉ trích ngược.

Cô nàng “bóc pʜṓt” người yêu trên diễn đàn mạng. 

Cụ thể, cô nàng chia sẻ

“Nói thẳng vào vấn đề luôn, mình sinh viên, hiện đang yêu một anh K54 của NEU gần 1 năm rồi. Nói chung anh người yêu mình khá hiền, nghề nghiệp ổn định với thu nhập khá tốt. 

A. n h ấy rất chiều mình, hàng tháng hay đưa mình đi mua mỹ phẩm, quần áo,… Hầu như mình xin mua cái gì anh ấy đều cho mình cả.

Chỉ có một vấn đề mình và anh ấy đều không hợp nhau là anh muốn mình quan tâm hơn một chút, chịu khó hỏi thăm anh ấy như cách hay quan tâm mình. 

Nhưng tính mình lại không thích như thế vì mình nghĩ việc quan tâm chăm sóc người yêu phải dành cho con trai chứ. Mình từng yêu 2 người rồi, họ cũng là người rất chiều chuộng mình, nên mình thấy việc con trai chủ động quan tâm chăm sóc là đương nhiên rồi.

Như cách đây mấy hôm, anh người yêu mình ốm. Đó là lần thứ hai trong một tháng anh ấy ốm rồi. 

Tối hôm đó anh ấy nhắn tin trách mình sao không hỏi han gì anh ấy, mình mới nói luôn: “Em không thích người con trai hay ốm, em muốn lấy một người khỏe mạnh chứ không phải hay ốm như anh”. 

A. n h ấy nhắn lại: “Nhưng cả tháng nay anh làm việc quá sức nên suy nhược sức khỏe chứ, em chỉ cần hỏi anh vài câu thì em sợ thiệt à?”. 

Lúc đó mình mới cáu: “Em không thích như thế, hỏi han vài câu có giúp anh khỏe hơn không? Nếu anh thích người biết quan tâm như thế thì anh với em không hợp nhau đâu”.

Sống ích kỷ với bạn trai còn lên mạng khoe, cô gái nhận loạt chỉ trích từ dân mạng – Ảnh 2.
(Ảnh minh họa).

Một lần khác anh ấy bỗng nhiên lạnh nhạt với mình, chả hỏi han quan tâm mình như trước nữa. Mình lúc đó mới nhắn trách: “Sao dạo này mình yêu đương chán nhỉ, chả thấy hỏi han quan tâm nhau gì cả”. 


A. n h ấy nhắn lại: “A. n h cố tình như thế mà, xem em có chủ động trước không thôi”. Lúc đó mình lại cáu: “Nếu anh làm thế để chờ em chủ động trước thì anh quên đi, chúng ta có khi cả tháng không nhắn cho nhau đấy”. 

A. n h ấy nhắn lại: “A. n h chiều em thế nào, em thích mua gì anh chiều cái đó, em xin anh mua,….anh đều cho, vậy một lời hỏi han từ em khó vậy à?”. 

Mình lại cáu hơn, nên nhắn lại cho anh ấy mấy câu hơi χύс рʜạм: “Em chưa thấy loại đàn ông nào như anh đấy, chiều chuộng mua đồ cho người yêu mà còn kể lể như thế à. A. n h có thấy thằng đàn ông nào có người yêu mà không chiều chuộng không. Thấy anh kể lể như thế em thấy anh hèn hạ với đàn bà lắm”. 

A. n h ấy nhắn lại: “Đúng, đàn ông chiều chuộng người yêu là bình thường, nhưng người yêu của họ có vô tâm như em đâu”. 

Mình nói thẳng luôn: “Em không phải mẫu người con gái biết quan tâm như thế, nếu anh muốn như thế thì chúng ta không yêu nhau được đâu”. 

Một lúc sau anh ấy nói: “A. n h hiểu rồi, thật ra trong chuyện tình cảm của chúng ta chỉ có anh cần em, chứ em cũng chả tha thiết anh gì cả”. 

Mình nói rõ luôn: “Trong cả 2 mối tình trước em chưa bao giờ là người tha thiết cả, vì nếu phải tha thiết hay níu giữ một thằng con trai thì thà không có còn hơn”. A. n h ấy chỉ nhắn lại: “A. n h biết rồi” và sau đó chả nói gì nữa.

Những ngày sau bọn mình vẫn đưa đón nhau đi chơi bình thường nhưng cảm giác không khí căng thẳng lắm. Quan điểm của mình con gái là phải biết giữ giá, con trai là người phải theo đuổi chiều chuộng. 

Chứ một đứa con gái phải hạ mình xin lỗi nhận sai với người yêu, hay chủ động quan tâm trước thì mình thấy hèn lắm. Nếu phải yêu như thế thì thà không yêu còn hơn”.

(Ảnh minh họa).

Sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của cô nàng nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tỏ ra cực kỳ вức xύc với cách hành xử của cô gái với người yêu. Đàn ông cũng có cảm xúc, cớ sao cô gái lại tự cho mình cái quyền “giữ giá” không thèm quan tâm đến họ.

“Giữ giá là cái gì, đàn ông đâu có phải khúc gỗ. Người ta thường bảo cứ cho đi sẽ nhận lại, tình cảm chân thành, quan tâm thì sẽ nhận về sự quan tâm. Đã chẳng ra gì còn lên mạng khoe khoang, tự cho mình là đúng. Cô gái này không xứng được hạnh phúc”, một dân mạng bình luận.

“Chị chia tay người tốt như anh ấy đi nhường cho cô gái khác biết quan tâm chị ạ. Con người ta ai chẳng muốn được yêu thương mà chị lại hãm đến thế”, dân mạng khác viết.

Hoàng Thị Hồng Phương: “Muốn trở thành công Cʜύа nhưng lại không thể đối xử với người ta như một hoàng tử. Chỉ biết nhận không biết cho đi, bạn ăn gì mà khôn thế. “

Đỗ Yến Hoa phân tích: “Tình yêu là phải bắt đầu từ cả 2 phía. Nếu 1 bên cứ mãi cho và 1 bên cứ mãi nhận thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả. Cá nhân thấy bạn nữ hơi cực đoan và ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Còn bạn nam hơi mù quáng.

Lúc nào cũng đòi quyền nam nữ bình đẳng nhưng trong tình yêu lại muốn người đàn ông của mình cung phụng, chiều chuộng. Thế thì không đáng nhận được sự bình đẳng đâu ạ. Trừ khi mình độc lập được về kinh tế,hoàn thiện hơn về bản thân thì mới có quyền yêu cầu người khác phải làm này làm kia cho mình.”